Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
H_classic
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/4/2008

Tổng Lượt Xem:  155199

5661 điểm
Lời cảm ơn
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 23
4 sao -
 110
3 sao -
 72
2 sao -
 14
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       24/05/2008
    Quán Cơm Cháy ITC
  • Vỉa hè trước ITC - 101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1
  •      Buổi chiều, chạy qua ngã tư Lê Thánh Tôn - NKKN 1 chút, bạn sẽ thấy ngay hàng cơm cháy ITC - có khi còn đông đặc khách đậu xe mà chờ mua ý chứ. Gọi thế cho sang, chứ biết gọi tên là gì bgiờ?
          2 mẹ con bà bán cơm cháy ngồi di động quanh cái vỉa hè trước Trung tâm thương mại QT Sài Gòn (ITC - hồi trước bị cháy nổi tiếng đó). Chỉ với cái bếp, cái chảo chiên, cái ghế nhựa , thế mà thành hàng cơm cháy, bán cũng lâu rồi, từ lúc mình biết tới giờ cũng gần 10 năm.
       Cơm cháy chiên trực tiếp trong dầu, ăn còn nóng hổi, giòn tan, thơm thơm. Rắc tép khô xảo lên, lại còn chà bông nữa, thêm tí mỡ hành, ôi, làm sao thiếu tương ớt ngọt nhỉ?!!! Ngon bá cháy!!!
    Hồi đầu 3000đ/ hộp. Sau tăng lên 4000đ/hộp. Năm ngoái là 10.000đ/hộp thì có nhiều hơn trước thật, nhưng ăn 1 mình 1 hộp lại thành no wá! Chắc giờ cũng mắc hơn rồi.
        Cả nhóm con gái bọn mình nghiện cơm cháy ở đây. đi cafe toàn ghé mua vào quán nhấm nháp. Dạo này cũng ngại ăn đồ chiên, nhiều dầu mỡ nên cũng ít ghé!
      (Ngay gần cafe La Fenêtre Soleil đó)
Các phản hồi: (1)
16
 13
sorry
24/05/2008
mình bít chỗ nì nà, nghe nhỏ bạn nói bán rẻ mà ngon nữa, nhưng chưa có cơ hội thử. Chà, thèm quớ
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!