Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
H_classic
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/4/2008

Tổng Lượt Xem:  155300

5661 điểm
Lời cảm ơn
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 23
4 sao -
 110
3 sao -
 72
2 sao -
 14
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       16/04/2008
    Quán Bảy Đực
  • Thanh Đa, Phường 28, Quận Bình Thạnh
  • Gà Bảy Đực - lại gắn liền với 1 kỷ niệm khác của mình cách đây cũng 5-6 năm rồi. (hehe... ăn chơi quá nên lắm kỷ niệm)
    Hihi.. nghe bố con bạn quảng cáo, mà cả lũ thì chỉ nghe thấy quán mới, ăn ngon, thế là  alê... lên đường.
    4 đứa con gái trên 2 cái xe honda lò dò tìm đường ra tận Thanh Đa. Ra Thanh Đa thì chuyện nhỏ, nhưng mò ra cái quán GÀ BẢY ĐỰC thì quả là nhớ đời. Trời tối, đường thì tòan cây cối , ruộng vườn mù mịt. Ghê ghê trong lòng. Nhưng cả lũ vẫn quyết tâm tìm cho tới nơi. 
    Nhìn thấy cái biển nhỏ xíu bên đường, mừng muốn chết. Ai ngờ từ ngòai đường chạy vào quán còn phải qua 1 quãng đường đất hẹp, 2 bên là cánh đồng, tối om. Vừa rẽ vào đã thấy 2 bên bờ ruộng 3-4 ông cởi trần ngoi lên. Ồi trời ơi!!!!! Hỏang hồn, mình quay xe ngay lập tức. 2 con bạn đi xe kia thì kêu ầm lên bắt mình quay lại. Cuối cùng đợi mấy thằng cha kia đi khuất, 4 đứa mới dám chạy xe vào.
    Thở dốc!!! .... Ăn ngon ơi là ngon. Chả biết vì gà ngon hay vì sợ và đói wá nữa?! hehe
    Theo lời Hợp Phố thì chắc là ngon thiệt!
    Giá cả thì khỏi lo vì cũng tương đương các quán ăn khác thôi.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!