Tổng Lượt Xem: 155342
Nhà hàng làm đồ ăn rất ngon, như ăn ở 1 KS 4-5sao. Ngồi trên tầng 33 nhìn xuống TP chỉ tòan thấy những chấm sáng di chuyển như dòng sông sao, rất đẹp và lãng mạn. Mình thích và ấn tượng nhất món lẩu Thái. Cái lẩu (ko có bếp, mà đựng trong cái thố sâu sâu, miệng hơi loe, nhìn như cái lẩu thu nhỏ = sứ dày) in ít, chỉ 2 người ăn. Vị rất nổi, mùi cay xộc lên mũi, vị thơm của sả, ớt, mùi chua chua.... Hải sản tươi, ăn ngọt và giòn. Nào tôm, mực, cá, ngêu ... Chưa bao giờ ăn lẩu Thái ở đâu ngon đến thế. Nước lẩu đặc biệt!!! Rất ấn tượng. Kế đó là món bánh mì. Bánh mì do nhà hàng làm, tròn bằng nắm tay, nóng giòn. Bơ trang trí hình con sò, dễ thương. Bánh mì bơ là món được tặng thêm, vì bữa đó SN mình, cả nhà kéo lên đó ăn. Mấy món kia cũng ngon nhưng ko ấn tượng bằng 2 món kể trên. Đồ uống: kem ngon, nước trái cây ngon. Giá: tương xứng vị trí độc này.