Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
H_classic
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/4/2008

Tổng Lượt Xem:  155130

5661 điểm
Lời cảm ơn
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 23
4 sao -
 110
3 sao -
 72
2 sao -
 14
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       19/06/2008
    Chè Bưởi
  • Trước Cửa Ngân Hàng Công Thương Chi Nhánh Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
  •       Dạo này thèm chè bưởi. Mà đúng hơn là nhơ nhớ cái món này vì lâu rồi không mấy khi thấy cái bảng đèn trắng - chữ đỏ : CHÈ BƯỞI - TÀU HỦ ĐÁ dọc các vỉa hè Sài Gòn đêm của những năm 90. 

        Thỉnh thỏang, có thấy 1 quán chè bưởi, tính ghé vô ăn nhưng rồi lại thôi bởi không dám chắc nó có ngon như lúc trước mình hay ăn bên KTX 135THĐ hoặc bên NTP hay không. Sợ thất vọng. 

        Bữa trước lang thang vơ vẩn thì phát hiện ra quán này. Ngay vỉa hè trước ngân hàng, đối diện ngã 3 Hùynh Văn Bánh - Phan Đình Phùng. Quán vỉa hè nhưng sạch sẽ, gọn gàng.Vẫn giữ nguyên "phong cách" xưa: bàn nhựa, ghế nhựa nhỏ, 1 thùng đựng chè+đá, 1 khay đựng ly. Chè bưởi đựng trong ly thủy tinh miệng loe nho nhỏ gợi nhớ tuổi thơ . Chè bưởi ăn cũng tạm, nhưng đậu xanh bữa đó hơi sượng 1 chút. Sao vẫn không tìm lại được vị chè bưởi ngày xưa? Mình cứ nhớ mãi cái vị giòn, thơm thanh thanh của vỏ bưởi, đậu xanh bùi, nước dừa beo béo của chè bưởi KTX 135 THĐ - Ấn tượng đầu tiên về "thú ăn chơi" ở SG của mình đây. hihi... Tàu hủ đá bữa đó chưa ăn thử, nghe Con ma BB tả thì lạ ghê, bữa nào phải ghé ăn lại mới được. Không ngờ trên Thodia cũng có quán này. hihi..
    Chè vẫn rẻ : 3.000đ/ly
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!