Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
H_classic
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/4/2008

Tổng Lượt Xem:  154140

5661 điểm
Lời cảm ơn
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 23
4 sao -
 110
3 sao -
 72
2 sao -
 14
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       24/06/2008
    Nhà Hàng Nam An
  • 60 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1
  •      Từ khi thưởng thức buffet ở Nam An, mỗi lần nghĩ tới chuyện đi ăn buffet là Nam An được ưu tiên số 1. Bởi buffet Nam An là các món ăn dân dã Việt Nam, hầu hết là các món ăn vặt -ăn nhẹ, hợp khẩu vị của mình. Cũng là nơi mà mình có thể thưởng thức nhiều món trong 1 lần buffet nhất vì chao ôi, các món ăn được làm những phần in ít, xinh xắn, không làm bạn no, dễ tiêu hóa.
         
         Lượn 1 vòng duyệt món. 
         Chưa gì đã "lên cơn ghiền" với bánh bèo, bánh cuốn, bánh hỏi thịt nướng, bánh nậm, bánh ít... Lại cứ như đang lê la từ hàng này sang hàng khác trong những con hẻm Sài Gòn, miên man  với gỏi cuốn, bột chiên, chả giò, bò bía, gỏi khô bò... Mỗi thứ 1 gắp thôi nhé bạn, để bụng mà còn đi tiếp tới ốc bươu nhồi thịt, nghêu sốt bơ tỏi, bánh mì bò kho, mì xào, bún gạo xào, bánh mì chiên tôm, thịt heo nướng xiên ... nữa chứ.
         Nhưng chưa hết đâu, mới 50% chặng đường ăn uống thôi. Phải thưởng thức món nước cho ấm bụng cơ. Tùy bạn chọn đấy: Bún bò Huế, cháo huyết, bún măng gà, phở bò viên, bún riêu... thèm món nào thì cứ tự "chăm sóc bản thân" nhá. Mình thích nhất lúc này đây. Chọn 1 tô sứ trắng bé xinh, tự gắp bún, chụng rau, xếp thịt rồi chan nước. hihi..  Còn gì sung sướng bằng nhìn ngắm và "măm" tô bún bò hay cháo huyết tự tay mình "trình bày".
          Làm sao bỏ sót gánh chè nhỉ? Chè thưng, chè chuối, đậu đỏ, đậu đen, trôi nước... Nhưng chè ngọt cực, và cũng ngon cực luôn, nên chỉ múc 1 muỗng là vừa ngán rồi. Không biết có "xơi" nổi rau câu, bánh bò, bánh da lợn không nữa?
          Quá no rồi đó bạn, làm vài miếng thơm, hay củ sắn chấm muối ớt tráng miệng đi. Vừa mát lại vừa nhiều chất xơ - dể tiêu hóa.
          
          Miệt mài ăn, uống. Giờ thì thảnh thơi 8 và ngắm nghía những bức tranh lụa hay sơn dầu trên những vách tường vàng ấm cúng. Rèm lụa thêu xốn xang những song cửa gỗ nâu trầm rất Việt. 

    ---------------------------------
    Giá: Hiện tại 110.000đ/ người lớn. 60.000đ/ trẻ em.
     (hiihi.. cách đây 3 năm là 79k/vé, sau đó lên 89k. Nhưng vẫn còn rẻ chán bạn nhỉ. Ai ăn ít đi đây đỡ tiếc tiền. hehe...)
    Bắt đầu Buffet 18g00 hàng ngày. Nhưng khá đông, mà diện tích nhỏ bạn nên đặt chỗ trước. Nhất là những tối cuối tuần.

Các phản hồi: (3)
34
 48
TG
24/06/2008
hức, wá trùi đồ en muh tình hình là TG ăn hem đc bi nhiu òi sis ui
 
17
 51
mfaci
25/06/2008
H khoái mực chiên giòn thui...........thèm wa...huhu..
 
0
 0
khoat...
17/10/2009

Ngày hôm qua tôi vừa ăn buffet tại nhà hàng Nam An thức ăn thật là ngon nhân viên phục vụ tân tình , mặc dù giá vé đã khác hơn trước rất nhiều nhưng tôi vẩn hài lòng. nhưng bù lại nước uống free cho tôi không phải là Coke hay Pepsi ma la loại nươc ngọt tôi uống vào thật là kinh khủng loại nước ngọt này màu đen có nhiều đường hóa học. tối hôm qua tôi về nhà bi viên họng đến nay vẩn chưa khỏi. tôi cũng là khách hàng quen của Nam An, xưa nay An Nam rất co uy tín về chất lượng phục vụ khách hàng. Không hiểu sao nhà hàng xem lại thường sức khõe khách hàng? 
Hi vọng lần sao tôi đến sẽ không như ngày hôm qua nữa! 

 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!