Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
H_classic
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/4/2008

Tổng Lượt Xem:  154903

5661 điểm
Lời cảm ơn
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 23
4 sao -
 110
3 sao -
 72
2 sao -
 14
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       12/06/2008
    Chợ Tân Định
  • 48 Mã Lộ
  • Chợ không gần nhà, nhưng mình lại rất thích đi chợ Tân Định. 
          Nổi tiếng lâu đời ở Sài Gòn, chợ Tân Định cũng như chợ Bến Thành luôn là điểm đến của những ai muốn hiểu về người và đất Sài Gòn - TP. HCM.
         Đầu tiên, đi chợ Tân Định chỉ vì hồi cấp 3 rộ lên phong trào đóng guốc gỗ thời trang. Mà chợ Tân Định vừa là nơi khởi nguồn, vừa rẻ nhất, bán hàng dễ thương nhất nữa. hihi... Đi đóng guốc thì rủ nhau ghé hàng chè, sương sa - hột lựu ngay chỗ gửi xe. hihi.. cũng ghiền hàng chè luôn. Sau đó, không chỉ đi mua guốc, mình lân la dạo chợ và trở nên yêu thích nơi đây. 
         Đồ ăn chợ Tân Định tuy hơi mắc hơn 1 số chợ bình thường khác, nhưng luôn có đồ tươi, ngon. Nhất là một số thực phẩm nấu theo "gu" Bắc. Có 1 hàng thịt quay rất ngon, thịt luôn mới, tươi, thơm, bì giòn. Chưa ăn thịt quay chỗ nào ngon như ở đây! Ba rọi xen kẽ từng lớp mỡ - nạc mỏng đều đặn, không ngấy mà vừa miệng. Mua thịt còn luôn được khuyến mãi 1 gói kim chi nho nhỏ. Thỉnh thoảng nhớ thịt quay vẫn chạy vô đây mua.
         Còn sạp vải mối nữa (sạp Thanh Phượng) tuy ở tút mút trong chợ nhưng tòan vải độc, rất chọn lọc. Chị bán hàng dễ thương, tư vấn rất chuẩn nhé!
    Khu bán vải bên đường Hai Bà Trưng đối diện chợ tuy nhiều vậy mà tùm lum, khó chọn lắm đó. Nhiều khi mua lại bị hớ hơn vô chợ. Trong chợ hầu như đầy đủ hết bạn ơi.
          Dãy hàng ăn bên đường Nguyễn Hữu Cầu cũng nhiều món ngon: súp cua, bún thịt nướng, bánh bèo ...
         Hihi... Không thể không ghé chợ Tân Định bạn à.
Các phản hồi: (2)
9
 9
Tu
14/06/2008
Người ta nói chợ Tân Định là chợ của nhà giàu, đồ thì tươi ngon nhưng giá hơi mắc, mình chẳng đi chợ bao giờ nên không chứng thực được câu nói trên, chỉ biết là mỗi lần sư phụ nấu súp cua lại về đây mua cua thịt. :)
Buổi sáng có hàng hủ tiếu nam vang ăn được, quán o Xuân bán bún cua ăn cũng được, nước cua nấu ngọt ngọt, vị khác hẳn bún bò Huế. Buổi chiều có hàng bánh bèo ăn cũng được, bán kèm thêm cây nem nướng, cũng ngon ^^.
Nhớ hồi nhỏ, khái niệm "đi chợ" đối với mình chỉ đơn giản là ra chợ mua vài tép cước về thả diều. ^^
 
91
 199
H_cla...
15/06/2008
hihi.. đúng là con trai. Nhưng mà người ta đồn về chợ này cũng đúng đó. Nhưng mình chỉ thích đi chợ phải mua đồ ngon, mắc chút cũng được. Mình đâu có ăn nhiều đâu. hehe...  Mấy quán bún bò+ bánh Huế khá ok.
Àh, viết xong rồi mới nhớ là chưa kể về hàng cua chuyên bán thịt cua tách sẵn. hihi... Ko biết sư phụ của Tu có mua hàng đó ko, vì mình thấy hình như có mỗi hàng đó bán thịt cua ngon và trình bày rất sạch sẽ, đẹp mắt, cả thịt ghẹ nữa. Bán cả chả giò tôm cua tươi ngon ghê á. Mình hay mua về chiên ăn ngon ơi là ngon. Ngay lối vào khu bán rau + thịt, vô chút xíu ở bên tay trái.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!