Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
H_classic
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/4/2008

Tổng Lượt Xem:  154923

5661 điểm
Lời cảm ơn
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 23
4 sao -
 110
3 sao -
 72
2 sao -
 14
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       28/05/2008
    Chùa Một Cột
  • 100 Đặng Văn Bi, Quận Thủ Đức
  •     Lúc mới vào SG, nghe đồn có 1 ngôi chùa cũng tên là chùa Một Cột giống Chùa Một Cột nổi tiếng ngoài Hà Nội, mình hơi bán tín bán nghi. Năm lớp 12, dêm 30 Tết cả nhóm rủ nhau đi chùa như mọi năm, nhưng lần này ko đi chùa trong TP nữa mà ra Chùa Một Cột ngoài Thủ Đức cho nó "máu". hihi... 12 đứa phi xe ra xa lộ HN, trời lạnh, đường vắnh nhưng vui ơi là vui. Tìm đến chùa thì chùa đóng cửa. hehe... đành về vậy. Nhưng dù sao cũng ngắm sơ sơ cổng chùa và cảnh quan bên ngoài, nhìn cũng khá đẹp!
      Bẵng đi mấy năm sau, khi đi làm lại làm gần đó nên mình thường đi chùa Một Cột. Chùa khá rộng rãi, khuôn viên đẹp. Và công nhận hình tượng mô phỏng trông rất giống chùa Một Cột HN. Dưới hồ nước thả rất nhiều cá và rùa. Vào những ngày rằm, chùa rất đông, hồ nước được thả nhiều hoa đăng buổi tối nhìn lung linh, rất đẹp. Dịp Tết, có 1 số người viết thư pháp trong sân sau của chùa rất đắt hàng vì đầu năm mọi người khoái xin chữ. Mình thích đi vãn cảnh chùa vào 1 ngày nghỉ bình thường nào đó thôi. Khi ấy chùa không đông, tha hồ ngắm cảnh, dạo chơi và xem kỹ các điện thờ, tượng phật và điển tích trên các văn bia trong chùa. Khách đến chùa thường thả thức ăn cho cá, rùa nổi lên rất hay, thấy nhẹ nhõm và thanh thản vô cùng.
Các phản hồi: (1)
34
 48
TG
14/05/2008
Ưn, thỉnh thoảng TG cũng đi chùa vào ngày rằm và mùng 1, nhưng muh ko thích cái không khí lúc đó, đông đúc, và choáng ngợp với mùi nhang trầm. Những lúc buồn buồn, muốn ngồi 1 mình, TG cũng hay đi chùa lắm, thấy lòng mình lắng lại, yên ả và thanh thản hơn được một ít.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!