Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
H_classic
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/4/2008

Tổng Lượt Xem:  156172

5661 điểm
Lời cảm ơn
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 23
4 sao -
 110
3 sao -
 72
2 sao -
 14
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       17/06/2008
    Quẩy Nóng, Bánh Tiêu
  • 45 Cầu Gỗ, Quận Hoàn Kiếm
  • "Vội vã trở về... vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố..."

        Đó là những lần về Hà Nội của tôi. Nhưng thời gian eo hẹp thế nào tôi cũng không quên dạo phố HN. Gạt hết những lo toan đời thường, với cuộc sống ào ào của Sài Gòn sôi động thủng thẳng lang thang trong khu phố cổ. Và thể nào bến nghỉ chân khi ấy cũng là hàng quẩy này. Kể ra mình cũng gắn bó với hàng quẩy này đến 10 năm rồi. Cũng định là sẽ thử ở những hàng khác, nhưng rồi vì có duyên quá hay sao mà cứ tiện đường tới đây thôi.Những buổi chiều mát dịu khi ánh hoàng hôn sắp tắt.
        Quẩy thì luôn nóng, giòn vừa. Có cả bánh tiêu, đùi gà (bánh ngọt chứ ko phải gà thịt đâu). Lại có sữa đậu nành nấu nữa cơ. Và sữa đậu nành khá ngon.Quẩy với nước mắm chua ngọt, 1 ít đu đủ ngâm dấm làm bạn đỡ ngán đấy.
       Tuy là món ăn vặt, rất học sinh - sinh viên thôi, vì gần trường học nào hầu như cũng có hàng quẩy, nhưng lại thật khó quên đối với những người xa Hà Nội. Ăn không phải vì quẩy quá ngon. Ăn để dành nỗi nhớ mà thôi...


    *** Thổ địa ơi chỉnh lại bản đồ đi nha. sao bạn nào viết lời bình đầu tiên lại để quán này ở CV Lenin???
Các phản hồi: (1)
46
 33
nu nu
17/06/2008
1000đ 1 cái hở ss 
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!