Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
MissQ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 30/9/2007

Tổng Lượt Xem:  19331

23 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       07/10/2007
    Rạp Chiếu Phim Toàn Thắng
  • 102 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5
  • Hôm nay đi coi "Đế chế Maya" ở rạp Toàn Thắng.
    Ấn tượng đầu tiên là:bề ngoài không có gì đặc biệt.
    Ấn tượng thứ 2 là:có vẻ rạp này cũng thoải mái ghê,được ngồi tự do và mang đồ ăn thoải mái.Hehe...Q thix phong cách như thế này.^o^
    Ấn tượng thứ 3 là:Phòng chiếu phim toàn là ghế đôi --> ngạc nhiên vô cùng,tại lần đầu tiên đi tới 1 rạp có ghế đôi.Hik...
    Ấn tượng thứ 4:Wa ít người coi phim,lúc đầu được khoảng 5 cặp..dần dần rơi rụng hết,và cuối cùng chỉ còn lại Q và anh í.:(
    Ấn tượng thứ 5:Phim có thuyết minh + phụ đề nhưng...thuyết minh và phụ đề lại lệch pha nhau.Có những đoạn còn lệch  với lời thoại của diễn viên nữa.Bùn cười nhất là tới đoạn cuối phim,khi mà đã hiện lên lish diễn viên rùi thì phụ đề mới chạy những lời nói cuối của diễn viên.Bótay.com.
    Ấn tượng thứ 5:Khi chỉ còn vài khách,rạp tắt máy lạnh và chạy quạt.Xui là Q ngồi ngay hướng gió. Tiếng quạt ồn + gió tạt + lạnh --> 1 cảm giác cực kì...khó chịu.Hik...
    Ấn tượng thứ 6:Bậc tam cấp làm không đồng đều --> dễ té(và Q là nạn nhân thứ...n)
    Ấn tượng thứ 7:vì coi suất cuối nên đến khi ra tới cổng thì rạp đã vắng hoe vắng hoét,Có cảm giác lạnh lạnh sợ sợ mới kinh chứ.
    that's all!

    Hên một cái là bộ phim :"Đế chế Maya" wa hay nên không hề cảm thấy khó chịu khi coi ở rạp này.Nhưng thề có con mèo Mun đang ngủ cạnh Q là Q sẽ ko bao giờ đặt chân tới đó lần thứ 2.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!