Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nancy Tran
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Q.Binh Thanh
Gia nhập: 27/2/2009

Tổng Lượt Xem:  28678

59 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       08/03/2009
    Chợ Campuchia
  • 374/51 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10
  • Người ta đặt cho nó cái tên là chợ Campuchia cũng phải thui, vì nơi đây đa số là người Campuchia, và kinh doanh khá nhiều đặc sản Campuchia (xứ sở Ăngko). Cũng có thể một số bạn đã biết, có thể chưa nhưng nếu chưa thì mình nghĩ bạn nến ghé đến 1 lần….nhất là món Bún Bò Chóc…là mình rất ấn tượng.
    Chợ Cam nằm sâu, ngoằn nghèo trong hẻm, nhưng từ sáng đến tối nghe nói lúc nào cũng đông (vì mình mới chỉ đến buổi sáng ah..hì hì) . Ở đây họ kinh doanh nhiều thứ lắm, chẳng hạn như các loại khô (cá tra, cá lóc, cá trèn…), lạp xưởng nữa, …hmmm…rồi đường thốt nốt nữa…ah, cùng mấy món ăn chơi như bún bò chóc (là bún mắm của người Cam đó bạn, có cá nà, nước thì vàng vàng giống như có nghệ nhưng lại ko nghe mùi nghệ…rồi gì nữa cũng ko bít nữa….lạ lạ..nhưng gất gất là ngon), …hmm ..có hủ tiếu nam vang, hủ tiếu xào, xôi xiêm, bánh chuối gì nữa.. và đặc biệt là bánh bí (tức là trái bí đỏ của mình ah rồi người ta cho trứng, bột, sữa vào rồi chưng với nước dừa, khi bạn gọi món này, người ta sẽ cắt thành từng lát cho bạn, 1 lát vậy khoảng …mấy ngàn đó, hỏng nhớ nữa hìhi…nhưng cái này cũng ngon lắm nha). Ngồi tại quán, mình còn được ông chủ quán giới thiệu thêm cà fe sữa, mà đặc biệt cái là càfe sữa nì làm = sữa Thái chứ, chị đối diện nói “nhà tui ở hàng xanh lận, mà tại nhớ càfe của quán quá nên sáng này phải tới đây nè”…ồ ồ, ngưỡng mộ quá, thế là tụi mình gọi liền 2 ly cho 2 đứa liền…đúng là ngon thiệt, bạn đừng bỏ lỡ nhé.
    Nghe nói là chợ này hình thành lâu lắm rồi (mà sao mình hỏng biết dzậy cà), nhiều người người ta tới đây ăn uống, và đôi khi mua đồ nữa, như xà rong, quần áo, giày dép, dầu gió..hmm..còn có trang sức nữa, mà mình chưa thử hết, chỉ nghe kể sơ sơ thôi. Nghe nói là người ta thường xuyên về Campuchia để lấy hàng bán, mỗi tuần vài ba chuyến.
    Nói chung, những món ăn của xứ sở Ăngko nhìn thì thấy dân dã nhưng cũng khá cầu kỳ vì phải kết hợp từ rất nhiều loại nguyên liệu và họ đã tạo nên được mùi vị đặc trưng của xứ mình.
Các phản hồi: (2)
131
 34
chach...
09/03/2009
Địa chỉ này lạ quá, lần đầu tiên nghe đó nha! cả, ơn bạn đã chia sẻ
 
218
 2
09/03/2009
hìì.... Tú thíx cái khoản xà rông, quần áo, đồ trang sức lắm.... hèè....
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!