Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
bgame2005
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 2/12/2010

Tổng Lượt Xem:  5962

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       02/12/2010
    NEW Karaoke
  • 180 Trần Quốc Thảo
  • Hôm đó, tôi đi lấy xe gửi lại vì hôm trước không mang về được. đưa thẻ xe, cavet cho anh giử xe để  lấy xe, dinh ninh giử xe miễn phí trước cữa nên không đưa tiền và nghĩ là cũng miễn phí (giống nNice).
    Có một anh tới xin tiền giữ xe, tôi hỏi bao nhiêu? Anh ra trả lời "20 ngàn" tôi hơi tò mò vì cái bảng "miễn phí" nhưng cũng nghĩ là koi như boa luon cho công anh ta đã mang đi chổ khác gửi.
    Đến đây thì mọi thứ bình thường, tui tìm cái nón bảo hiểm để mang xe về thì không thấy đâu, nên hỏi anh giử xe :"Anh có thấy cái nón bảo hiểm kiểu lưởi trai để trên xe đâu không?" - Anh ta trả lời ở đây giữ xe chứ không có giữ nón ( với thái độ sợ chiệu trách nhiệm và có ý giữ giùm xe là may lắm rồi) - Tôi chỉ hỏi vì không thấy, nếu như anh ta nói đàng hoàng thì không có gì?!? Tôi nghĩ, một khi mở tiệm karaoke ra thì giữ xe cho khách qua dem là chuyện bình thường( NNice bao nhiêu lân toi để xe lại có bị cái gì đâu?).
    Hơn thế nữa, có một cái nón gửi trong quầy  (hôm trước gửi nhưng di taxi về nên không đội)  thì còn tuy nhiên cái vành mủ thì bể tung! Nếu như nhân viên nói một câu dể nghe thì đã xong rồi, Tôi nghĩ ở đây chỉ biết lấy tiền "một lần" ăn xong rồi thì thôi.
    Một lần và mãi mãi không bao giờ tới cái quán này.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!