Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
pjkepgap
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 10/6/2009

Tổng Lượt Xem:  18191

52 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       18/06/2009
    Cafe Đất
  • 343/5 (157/T1), Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
  • Giữa Sài Gòn nắng mưa thất thường, ồn ào , mình vô tình đi lạc vào con hẻm trong đó có Đất , nhìn quán rất đặc biệt : như 1 ngôi nhà nhỏ im lặng nằm ẩn khuất giữa những dây leo , bao kín những mặt tường.

        Giờ tan tầm, trời thì đang muốn mưa, mình không ngại  ngần gì tấp vào Đất dù là chỉ 1 mình. Bước vào bên trong thấy quán trang trí chủ yếu là gốm thô, từ cái đồng hồ không bao giờ chạy ( như muốn không gian trong quán đừng hẳn, tách biệt với bên ngoài)  các lọ gốm được đặt trang trí ở khắp nơi, nhìn chung mọi thứ ở đây được chủ quán giữ ở trạng thái đơn giản, mộc mạc,hoài cổ khá đặc biệt.
     Mình theo cầu thang nhỏ đi lên lầu chọn 1 chỗ , gần cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy những lùm cây xanh  rất mơ mộng, nhẹ nhàng.
        Bàn ghế ở đây tuy nhỏ nhưng rất phù hợp với không gian của quán. Nhân viên phục vụ rất nhanh, tinh ý, mình chưa mở miệng kêu , phục vụ đã biết mình đang cần họ, họ đến hỏi mình liền.
      Mình sẽ quay lại!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!