Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
RachelDo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 7/2/2011

Tổng Lượt Xem:  11711

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       07/02/2011
    Cafe Đen & Trắng
  • 47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
  • Đen & Trắng, ấn tượng từ cái tên gọi đầu tiên, vì đó lá 2 màu mình yêu thích. Thói quen đi cf một mình đưa tôi tới rất nhiều quán cf cùng nhiều phong cách khác nhau và Đen & Trắng cũng đã để lại cho tôi vài ấn tượng đáng lưu tâm.
    Ấn tượng từ lối vào, mới lần đầu chay xe ngang qua tôi cũng hơi khó nhận ra lối vào, vì nó hơi nhỏ nếu so với nhg quán cf mặt tiền dường Tú Xương, nhưng cũng chính cái ngõ nhỏ, khuất nhưng có đầy những sợi rể cây, dây leo chạy dọc rũ xuống đường đi mà thu hút kỳ lạ. Bước vào trong những bộ bàn ghế bằng gỗ đặt bên ngoài tạo cảm giác thật nhẹ nhàng với 2 màu gỗ tự nhiên và màu trắng. Tuy tên gọi là Đen & Trắng nhưng màu chủ đạo ở bên trong tôi thấy là Trắng và Nâu, từ màu tường, đèn đến nhhững chiếc gối tựa màu trắng bên cạnh những chiếc màu nâu, chỉ dôi lúc có vài cái bàn nhỏ màu đen mà thôi...hehehe. Nhân viên phục vụ thì khá ok, vì bản thân tôi cũng ko có nhu cầu gì nhiều nên có lẽ với tôi thế là tốt rùi. 
    Chỉ có một điều duy nhất là chưa hài lòng chính là việc trong một diện tích ko nhỏ mà có quá nhiều bàn ghế nên làm cho không gian bỗng trở nên ko còn thoải mái. Dù có phân ra nhiều khu vực cho nhiều đố`i tượng, nhưng vì do bàn ghế kê sát quá nên cũng ko còn sự riêng tư cho lắm nếu đi với người yêu vào đây. Một vài góp ý nhỏ với chủ quán vậy thôi nhé...hihi
    Về thức uống thì tôi ko bình luận nhiều vì dù có đi đâu tôi cũng trung thành với ly cf đá ko đường mà thôi...hehehe
    Chúc quán ngày càng có nhiều người yêu thích...

 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!