Tổng Lượt Xem: 35778
Cũng đi vài rạp rồi nhưng vẫn thích rạp Hòa Bình hơn vì hệ thống máy lạnh ở đây khá ổn, ghế đơn nên cũng lịch sự hơn. Thích rạp B hơn vì không gian nhỏ, ấm cúng nên lạnh cũng đã hơn :P thiết kế ghế ngồi thích ở chỗ không bao giờ bị người phía trước che mất. Và đặc biệt món bắp rang ngon cực chỉ tội cái đắt quá tới 15k/bịch Nhưng cũng có vài chỗ không thích tí nào như rạp phim gì mà người ta đến trể gần 30' vẫn cho vô, đang xem hấp đẫn bị mấy cái đầu chắn ngang màn hình tức nỗi đom đóm lun Lịch chiếu phim cũng ko nhiều, xem không đã, cũng không có chỗ đợi lịch sự trước khi vào phòng xem phim, người người lang thang, ngồi đủ chỗ, thấy thương quá à. Là khách quen mà cũng không thấy chương trình nào hỗ trợ thích hợp, chán...