Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oanhgod
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 5/2/2009

Tổng Lượt Xem:  35928

190 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       28/03/2009
    Trà Sữa Boom
  • 329 Nguyễn Tri Phương, Quận 10
  • Vào quán này một lần nhưng không bao giờ vào lần nào nữa, chỉ có thể mua về thôi.
    Thức uống ở đây khá đặc biệt, ngon cực kì, nhiều đứa khó tính mình cho uống thử đều thích. Các hạt ở đây dai và không quá ngọt, các loại hương thì rất đậm đà, mình là tín đồ của trà sữa nên lần đầu tiên uống ở đây là cảm thấy khác biệt nhiều so với các hện thống khác. Nói chung về khoảng nước uống thì 10/10.

    Nhưng điều duy nhất không chịu nổi khi vào quán là không gian chật cứng ở đây. Đến quán vào buổi trưa, lên tầng 2 khá rộng nhưng nhìn như một nơi đầy tệ nạn, các cặp nằm ôm nhau, nhìn kinh khủng mình xuống tầng 1, phòng khá nhỏ, máy lạnh chạy ào ào cũng thích nhưng ngồi không lâu được, lạnh thấu xương, phòng nhỏ mà nhiều bàn chen chúc nhau ồn kinh khủng, đã vậy không có nhạc nên cực kì xô bồ. 

    Khi vừa bước vào quán mình rất thích khung cảnh ở đây, thiết kế khá trẻ trung, có internet, có truyện tranh (free) nhưng lên lầu thì thất vọng cực kì, chỗ ngồi là một tấm nệm lớn màu đen nhìn phản cảm đã vậy không có gì khác để làm, không trò chơi, không truyện tranh, không thể ngắm cảnh vì phòng ở cuối nhà.

    Quán chỉ có thể giữ khách bằng hương vị thì chưa đủ, hy vọng sau này quay lại sẽ có thay đổi vì gặp bạn bè ở quán thì vui hơn chỉ mua về uống một mình, nhưng gặp ở một nơi như vậy cần suy nghĩ lại...
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!