Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tueanh hong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/7/2009

Tổng Lượt Xem:  7650

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       13/07/2009
    Cafe Một Thoáng Rita
  • 211 Nguyễn Văn Cừ, Phường 3, Quận 5
  • Tôi là khách hàng gắn bó với Rita suốt mấy tháng liền( gần 1 năm). Tôi đến quán uống nước vào các buổi tối và tôi được trò chuyện, làm quen với quản lý là điều rất vinh dự cho tôi  và các bạn đi cùng. Nhưng gần đây tôi mới biết ( Quản lý là 1 người dê ( mê gái) thể hiện rõ, còn rủ tôi đi qua đêm qua các cuộc điện thoại. Tôi góp ý lên Ban Quản lý cũng như Ban Điều hành nhà hàng của mình xem xét vấn đề trên, vì tôi không muốn vấn đề trên tiếp tục xảy ra. Lời bình của tôi rất mong Quí công ty xem xét để hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn Quí công ty, chúc Quý Công ty và tập thể Nhà hàng nhiều sức khỏe.

Các phản hồi: (1)
0
 0
fuong...
29/03/2012
Chị nên tránh xa cái "thứ" đó càng sớm càng tốt. Và tốt nhất đừng bao giờ đến đó uống nữa đế tránh 'sa ngã" và "sa bẫy". Thời buổi bây giờ tụi mê gái hay sử dụng mấy thứ thuốc mê gây kích dục. Bị ngửi phải mùi của thuốc đó là tự nhiên thấy "mê' nó liền dù là bình thường có thù ghét cỡ nào đi nữa.
Sài gòn không thiếu gì quán sang, quán lịch sự, quán có nhạc hay, quán có không gian dễ chịu để gặp bàn bè đối tác...
Tội vạ gì uống chổ đó cho thêm bực mình mà lại làm giàu cho mấy hạng người này. Kinh doanh mà không có đạo đức thì sớm muộn gì cũng phá sản không kịp chớp mắt.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!