Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
emptyhand
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/1/2010

Tổng Lượt Xem:  46009

161 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       03/07/2010
    Cafe Đông Hồ
  • 199 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
  • Buổi chiều thứ 7 miên man, ngồi nhờ về kỉ niệm năm ấy! Ngày này cách đây 1 năm, Anh nói có việc lên thành phố nên muốn gặp em. Dạo ấy gặp nhau để làm chi nhỉ! Chỉ đơn giản là gặp để biết mình cuộc sống thế nào, hay chỉ tiện nên gặp. Anh và mình hẹn nhau tại cafe Đông Hồ, anh nói chỗ ấy rộng, sân vườn, nhìn đẹp mắt cũng không quá ồn ào và lại gần chỗ mình ở nữa. uh, thì 2 đứa gặp nhau. Mình đến sớm hơn, ngồi phía vòi phun nước trong khuôn viên của quán. Một đêm đẹp tuyệt vì trăng sáng, vì ánh đèn ấm áp của quán, vì bối cảnh hoa lá, tiếng nước chảy róc rách, vì những suy nghĩ miên man về người sau 03 năm không gặp mặt. vậy đấy, cafe Đông Hồ đã để lại cho mình một ký ức đẹp mà mỗi khi đi qua lại thoảng nhớ. Dù biết kỉ niệm đã qua! Nhớ về anh, nhớ về Đông Hồ, nhớ về những kỉ niệm xưa. Chỉ mỗi mình nhớ hay ai đó có nhớ?
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!