Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
shymanHn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

46/19/9 Kim Dong
Gia nhập: 18/2/2008

Tổng Lượt Xem:  89242

1613 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 74
3 sao -
 19
2 sao -
 1
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       11/07/2008
    Cafe Blog VTN
  • 72 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng
  • Cafe Blog VTN xuất hiện khoảng 2 năm trở lại đây với 3 lần đổi chủ. Với một dân ghiền quán xá cafe như Shy, địa điểm này tất nhiên không thể bỏ qua

    Blog VTN 2 thời kỳ đầu chỉ mang tên VTN - dịch ra là Vườn Tình Nhân thôi. Hồi đó Shy ít vào, vì quán đẹp nhưng đồ uống chán, giá đắt, và đối tượng khách vào đây hơi khác thường. Phần phía trong trưng rất nhiều hình MAN sexy. Sau mới bít VTN mở ra, đối tượng ban đầu dành cho giới..gay!

    Một thời gian sau vào lại, thì VTN đổi chủ. Tiêu chí phục vụ cũng có sự  thay đổi. Những bức tranh đàn ông gợi cảm đã được tháo xuống. Tuy nhiên, quán vẫn vậy, đồ uống vãn vậy, giá vẫn vậy... nhưng đới tượng khách hàng đã bắt đầu... bình thường trở lại, nghĩa là đủ mọi tầng lớp, già trẻ trai gái đều vào đây.

    Cách đây 3 tháng, VTN thêm một lần "hồi sinh" sau bao lần "chết đi sống lại" khi có đời chủ mới - thứ 3. Đây là 2 anh chị mà Shy đã quen biết được mấy năm, từ một địa điểm Blog Cafe khác của anh chị trên ngõ 12 Núi Trúc. Chính vì vậy, đến thời điểm hiện tại, VTN nhập thêm chữ BLOG ở đầu và "hưởng sái" một lượng khách quen khá lớn từ BLOG bên Núi Trúc kéo sang.
    Các em nhân viên rất ngoan, và rất chịu khó...nịnh hót a Shy...hihi. Sang VTN, các em được anh chị chủ cắt may đồng phục váy vóc đàng hoàng, nhìn PRO hẳn. Bây giờ BLOG VTN nói vui theo anh chủ quán, thì phải dịch là " BLOG - Vui Thế Nhỉ!", hơ hơ hơ....

    BLOG VTN ngày nay phục vụ thêm cơm văn phòng với khá nhiều món để khách hàng lựa chọn.  Giá đồ uống cũng được điều chỉnh phù hợp hơn, và giá đồ ăn tương đối ok, chất lượng phục vụ cũng được nâng lên

    Tuy nhiên, điểm làm Shy ko thích khi ăn trưa ở đây: đó là bàn phía trong của tầng 1 quá rộng, ghế lại rất thấp so với bàn, nên bất tiện và gây cảm giác khó chịu khi ngồi.
    Những túi xốp và vỏ đậu trên gác 2 cũng bị rách và bắt đầu cũ đi nhiều ròi, có cái còn bị sứt chỉ nữa!

    Anyway, vẫn là một nơi okie để bạn đến! Vì ngồi phía ngoài, view khá đẹp!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!