Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kaila
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/6/2007

Tổng Lượt Xem:  58101

1032 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 16
3 sao -
 9
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/10/2007
    Cafe Dường Như
  • 07 Hòa Bình
  • Ánh đèn hắt ra từng khung cửa gạch trần hay đây đó lập lòe ánh đèn như đom đóm không quá sáng hay quá lưu...quyến rũ đến lạ lùng.

    Đã lâu rồi ko đến Dường Như, thế nhưng lần nào đến đấy mình cũng ko tránh khỏi cái sự quyến rũ ấy. Lần này đến đây với toàn những người bạn rất quan trọng của mình nên thú vị lại càng thú vị.

    Tranh thủ chụp vài tấm hình để giới thiệu Dường Như.  Chà chà lần này toàn các anh phục vụ mới. Mình gọi món quen thuộc xí muội soda thế mà anh phục vụ trả lời: "Dạ ko co" hết hồn mình hỏi lại anh ta trả lời: " Dạ tại mới đến làm nên ko biết " Đáng trách đấy nhưng cách xin lỗi nhẹ nhàng và nụ cười rất ....là mình ko giận và trừ điểm nữa.....Dường Như quả vẫn là Dường Như
                                                                  ....................................................

    Cách quán Trầm một ngã tư là góc đường Hòa Bình với Thống Nhất nơi tọa lạc của quán Dường Như...
    Dường Như…cà phê của kiến trúc sư Hà Nhật Tân.
    Dường Như... Cà Phê chọn cho mình phong cách cổ với mái ngói rêu phong Chủ nhân của quán đã biến một khu vườn hoang hóa thành một ngọn đồi nho nhỏ với bụi chuối, luống hoa... và hồ sen để khách có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên. Kiến trúc sư Hà Nhật Tân vốn là một người khó tính trong việc trang trí quán nên không ngại gian khổ bê nguyên xi mái ngói của một căn nhà lâu đời ở miệt Lái Thiêu (Bình Dương) lên Thủ Đức để dựng quán.
    Với cổng vào nho nhỏ gợi nên sự tò mò, cũng như quán Nhỏ và Xinh mình từng giới thiệu với các bạn một bức tường chắn ngang lối vào chia làm hai không gian.
    Bên phải với không gian rộng hơn một dãy lầu với bao lơn sâu hun hút, dãy bàn ghế được đặt sát tường thoát ẩn hiện sau những chậu cây cao cao cỡ vai người…. Vào sâu hơn một chút một bên là hồ sen… cạnh bụi chuối có chừng hai ba bàn một không gian nữa thấp thoáng sau từng tàu lá chuối xanh mơn mởn…. tạo cảm giác chìm đắm vào thiên nhiên.
    Bên trái một lối đi giữa hồ sen một vài bàn được đặt cạnh đấy dưới gốc cây mận thì phải. Bước xuống chừng ba bậc tam cấp một hai cái bàn được đặt bên thành hồ sen khi ngồi đấy nước và sen ngang tầm mắt bạn, tới nửa là căn phòng với cửa sổ nho nhỏ khi ngồi ở đây nhìn lên mái ngói của dãy nhà đối diện bạn có thể thấy dây leo phủ đầy trên mái.
    Đến Dường Như chúng ta như đang sống giữa thiên nhiên hiền dịu. Thể loại nhạc ở đây là nhạc Trịnh và các bản nhạc đã trở thành bất hủ&am
Các phản hồi: (1)
11
 0
windy...
09/09/2008
Bạn này cũng biết anh Tân hen, biết cả chuyện bê nguyên si căn nhà cổ ở Lái Thiêu nữa, chứng tỏ là khách ruột rồi, he he
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!