Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thaison07
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 2/4/2012

Tổng Lượt Xem:  18591

56 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       11/04/2012
    Bún Bò Hồng _ Đà Lạt
  • Hẻm 193 Phan Đình Phùng, P.2, TP.Đà Lạt
  • "Đất Đà Lạt từ lâu đã có nhiều khu dân cư rặt chất Huế. Nhiều nét Huế được bảo tồn ở đây còn Huế hơn cả Huế! Tôi là người mê bún bò giò heo, nên đi đâu cũng để ý... bún. Theo tôi, muốn ăn bún bò Huế ngon, hãy về Đà Lạt. Vùng đất này đã và đang pha trộn nhiều phong cách ẩm thực nhưng chất ngon - đặc sắc - tiêu biểu thì luôn được trân trọng giữ lại, phát huy".
    Tô lớn: 25.000Đ
    Tô nhỏ: 20.000Đ
Các phản hồi: (1)
0
 0
pogia...
29/08/2012
Riêng một góc phố đêm ấy , đầu con hẻm 193 Phan Đinh Phùng Đà lạt đã tự hình thành nên một dãy quán bình dân, phía trước thì có mấy anh xe ôm chờ khách đến 22 giờ mới nghỉ , kế đến là quán cháo vịt cô Đào , đến quán bánh căn cô Linh bên phải là quán sửa đậu nành cô Lan và quán bún bò Hồng, bửa nay hẻm được lắp thêm hai bóng đèn cao áp sáng trưng, đến 5g chiều là bắt đầu họ dọn hàng ra bán có cả vệ sĩ trông coi xe máy cho khách. Cứ tối tối trong cái tiết trời se se lạnh của Đà lạt mà ghé vô quán bún bò huế cô Hồng là phải đứng chờ nên quán còn được đặt tên là quán chờ, vì khách lúc nào cũng đông người thì ngồi ăn người thì gói về. Có người nói vui : " Cứ y như là bán hàng khuyến mãi ." Có khách du lịch lại nói : " Đúng là đây rồi làm mình kiếm mãi ." .Quán đang được khách hàng chấp nhận cứ thế mà làm . Chúc quán luôn luôn đắt hàng , tạm biệt hẹn gặp lại .
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!