Tổng Lượt Xem: 76312
không ngờ mình lại có những lúc ngồi uống cafe chung 1 địa điểm đó, nhưng không biết có trùng về thời gian không? hihi. đây là nơi những người bạn học chung phổ thông của mình tụ họp, mình thích nơi đây vì không gian thoáng đãng, ko quá ồn ào, mình có thể nói chuyện thoải mái, pha trò chọc cười bạn bè, rồi cười, những lúc như vậy thấy cuộc sống thật vui, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh ... rồi ước mình cũng có 1 căn nhà. hehe,
nhưng dạo gần đây nó không còn được như ngày xưa nữa, có vẽ như người ta đua nhau bán cafe ở đó hết hay sao ấy, còn cái khu vui chơi nho nhỏ bây giờ người ta cũng rào lại làm sân quần vợt, có những thứ thay đổi làm người ta cảm thấy như mất mát đi cái gì đó ... có lẽ mình là người hoài cổ...