Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
sieuquay_6782
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/9/2008

Tổng Lượt Xem:  53438

478 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 10
3 sao -
 25
2 sao -
 5
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       18/10/2008
    Nhà Hàng Seoul
  • 37 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Sieuquay đền quán này 2 lần rùi. Rất ấn tượng với câu chào của nhân viên ở đây ( vì trình độ Hàn ngữ hạn hẹp không nhớ nổi). Lúc ban đầu nghe vui tai nghe riết giống đang rên rỉ. Lần thứ 1 ngồi tầng trệt trên ghế cũng thoải mái. Lần 2 ngồi trên lầu bệt xuống thật là mỏi vì khá chật chội không êm ái lắm  chân người này cứ đụng vào chân người khác ( so với mấy quán khác có chỗ để chân thụt xuống). Kim chi ở đây ăn ngon thật, ăn ghiền luôn, có chén canh bỏ vào cục nước đá ngộ ghê.  Siêu quay đặc biệt kết món sườn nướng ăn vào thơm nứt mũi  béo mà không ngán. Sushi với  mùi vị ăn lạ miệng cũng ngon. Miếng xào chung với  nấm, thịt ăn hic hic ngon qué. Thịt bò xào với sâm ăn lần là nhớ mãi. Tuy nhiên có mấy món không kết nổi đặc biệt bánh xèo Hàn Quốc, bánh hải sản. Cái thì ăn vào y như cục bột, cái thì ăn như trứng chiên ớn thật. Cơm trộn ăn ngán quá có lẽ mình không phù hợp với gạo HQ. Lẩu hải sản cay không chịu nổi. Trong nồi một màu đỏ quạch ăn tới đâu là nóng tới đó. Hịc hic. Về giá cả thì mình không nắm được vì không đi chợ và làm thủ quỹ. Quán này đặc biệt là có một cái loa bàn nào gọi món gì phát loa nghe lồng lộng. " Phát thanh viên" có 1 chất giọng thật là kinh. Túm lại phục vụ tận tình chu đáo, có món ngon có món không ok lắm. Tuy nhiên thử 1 lần cũng hiểu thêm mà.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!