Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
vit_cap
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/10/2007

Tổng Lượt Xem:  71586

818 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 12
4 sao -
 28
3 sao -
 25
2 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       10/09/2008
    Trường THCS Hồng Bàng
  • 302 Hồng Bàng
  • Đây là ngôi trường mà mình luôn tự hào.
    Năm mình học thì trường có tên là trường THCS Chất lượng cao Hồng Bàng, tên đọc nghe "kêu" và mệt nghỉ luôn.
    Những thầy cô mình học đều rất hiền lành, yêu thương,quan tâm đến học trò và cũng tận tâm lắm. Nhiều thầy cô "tận tâm" đến sắm hẳn một cái cây "hàng hiệu" đánh ko đau ko lấy tiền luôn, nghe giống "tán tận lương tâm" hơn nhỉ.Đùa thôi, chứ ra trường rồi vẫn nhớ và thương các thầy cô lắm. Ngôi trường tuyệt nhất mà mình từng được theo học.
    Mặt trước trường giữ được vẻ "cổ cổ" kiểu Pháp, có cây cối, rất đẹp, nhưng hok dành cho học sinh. Bên trong sân trường rộng rãi, thoáng, đảm bảo chỗ chơi đùa trong giờ ra chơi.
    Mún về thăm trường ghê.
Các phản hồi: (2)
14
 0
Cat
11/09/2008
Nghe cái tên thích nhỉ, nhưng có cảm giác hơi "Nổ" hi hi chất lượng cao ! ac ac
 
0
 0
giuso...
11/06/2010
Mình rất tự hào với ngôi trường Hồng Bàng
Lúc mình còn học tên trường là Hồng Bàng và thầy cô cùng trò thì rất  nghiêm, kỷ luật và dạy rất giỏi. Tỷ lệ vào Hùng Vương rất cao hầu như là vào thẳng và từ Hùng Vương vào đại học cũng vậy hơn cả Lê Hồng Phong ( nếu đừng tính theo %, vì trường mình học sinh đông quá .h..h..h). Hồi đó đi đâu ai nghe học  Hồng Bàng thì đều khen cả... 
Mình nhớ trường ... nhớ cái chuông lẻn kẻn và nhớ bác hai bán cháo huyết bên cửa hông bệnh viện Hùng Vương rất là ngon h..h..h. ..... Nhưng sau này mình vào PTTH Hùng Vương g..ù..i  . Và bây giờ chắc đám bạn hồi đó chắc là giám đốc hết rồi há ..uh..m. vì là con cán không hà ... mình là con dân ...hic  hic
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!