Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Chuột Nhắt
Xem 3 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
quận 9
Gia nhập:
3/8/2007
46 lời bình
13 lời bình đầu tiên
6 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
143 bạn
Tổng Lượt Xem:
74726
2402
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
9
4 sao -
22
3 sao -
14
2 sao -
1
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
27/08/2007
Cafe Phố Cổ
4 Lương Khải Siêu, Quận Thủ Đức
Lần đầu tiên chạy ngang nhìn thấy quán cà phê Phố Cổ là kết ngay kiến trúc của quán, thật ấn tượng. Nhìn mọi người ngồi xếp bằng nhâm nhi ly cà fe trên gác gỗ cứ như lạc vào phố cổ Hội An.
Sáng hôm qua dành đi cùng mấy cô bạn thân đến Phố Cổ. Không gian quán rộng, trong lành, thoáng mát vì nằm xa đường xa lộ ồn ào. Trong sân phố cổ có rất nhiều cây cỏ, những cây phượng to che hết ánh nắng gay gắt của mặt trời đưa con người về gần với thiên nhiên. Phố Cổ được thiết kế hầu hết bằng gỗ, từ những cây cột, cầu thang, bàn ghế, cổng ra vào...
Nước uống ở đây cũng khá, Chuột mới uống một lần, thấy không có gì đặc sắc lắm so với những quán khác. Giá cả thì không cao như ở những quán trong nội thành nhưng so với những quán cà phê trong khu vực thì cao hơn một chút. Nhất là món kem.
Những anh chị phục vụ ở đây khá chu đáo và nhiệt tình với khách hàng. Sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của khách.
Một vài điểm trừ nho nhỏ cho Phố Cổ:
Thứ nhất là âm nhạc, sáng chủ nhật, bước vào Phố Cổ là nghe thấy ngay tiếng nhạc hơi to. Tuy cũng là dòng nhạc trữ tình nhưng âm thanh lớn làm phá vỡ cấu trúc cổ. Cứ nghĩ là sẽ được thưởng thức một không gian lắng nhẹ cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếc thay.
Thứ hai là những miếng lót. Những ly nước trà, cà phê được để trên bàn mà không hề có miếng lót làm cho mặt bàn dính nước. Nhất là những bàn kiếng ở trong sân, đá trong ly trà tan ra là mặt bàn toàn là nước.
Hy vọng lần tái ngộ thứ 2 với Phố Cổ sẽ thú vị hơn.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X