Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
rainy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/6/2007

Tổng Lượt Xem:  51165

594 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 10
3 sao -
 9
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       03/09/2007
    Nhà Hàng Tib Chay
  • 170 Trần Quang Khải, Quận 3
  • Hôm 1/9 sinh nhật mẹ, cả nhà mình kéo nhau tới đây ăn (vì mẹ đang ăn chay nguyên tháng 7). Mới đầu cả nhà do dự k biết nên ăn buffet chay ở Vân Cảnh hay tới đây ăn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy quán này chưa đến lần nào nên cả nhà quuyết đến đây thử.
    Nhìn bề ngoài trông có vẻ sang trọng nhưng khi bước chân vô thì bạn sẽ thấy quán chỉ nhỏ thui. Quán trang trí bằng đèn lồng ở 2 bên tường nên tạo cho thực khách cảm giác ấm cúng, lịch sự.
    Quán bán toàn thức ăn chay và có mấy món lạ lắm, mình chưa ăn lần nào cả, còn tên gọi thì quả thật k nhớ nổi, vì đó là những cái tên lần đầu tiên được nghe nên chưa kịp ghi vào bộ nhớ ^^. Nhưng phải nói là khá ngon, mình thích nhất là nước chấm. Hình như có 1 món tên là Cuốn díp, nước chấm của nó ngon tuyệt cú mèo luôn, cực kỳ vừa ăn.
    Thức ăn của quán ngon, nên giá tiền cũng k rẻ lắm. Bữa ăn 4 người (cả nhà mình ai cũng ăn như mèo hết, hèhè) hôm đó khoảng 220, vì thế mình trừ bớt 1 sao. Còn 1/2 sao còn lại là vì khi vô thì phục vụ chu đáo lắm, nhưng khi kêu tính tiền thì k biết làm gì mà lâu quá chừng
Các phản hồi: (1)
124
 0
Mi Mi...
03/09/2007
Quán này là do em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm chủ đó bạn, đúng là hơi mắc thiệt, hic
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!