Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Xita
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
19/7/2010
3 lời bình
1 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
1 bạn
Tổng Lượt Xem:
30944
38
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
1
4 sao -
1
3 sao -
1
2 sao -
0
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
24/08/2010
Cafe Sen
6/1 Nguyễn Huy Tưởng, P. 6, Q. Bình Thạnh
Hắn có thói quen sưu tầm quán cafe đẹp, đẹp theo quan điểm riêng của hắn. Ở mỗi khu vực trong thành phố, từ trung tâm cho đến vùng ngoại ô, hắn đều có "quán ruột" để có thể nhâm nhi cafe với bạn bè.
Sen cafe là quán ruột của hắn ở khu vực chợ Bà Chiểu-Bình Thạnh mặc dù hắn chỉ mới ghé quán được đúng 3 lần. Hắn biết đến quán trong một lần đi tiếp khách hàng vào một buổi trưa hè nóng bức. Vào quán, mọi cảm giác nóng nực dường như đều tan biến hết. Khu vực phòng máy lạnh dưới đất vừa nhẹ nhàng vùa lịch sự rất thích hợp để trao đổi và đàm phán công việc.
Phải đến lần thứ hai ghé Sen, hắm mới có điều kiện khám phá hết nét đẹp trong không gian của quán. Quán có một nét đẹp thanh tao như chính tên gọi Sen. Đặc biệt quán dường như tràn ngập hình ảnh của hoa sen. Một vài cành sen tươi trên mỗi bàn, những bức phù điêu trên tường, ngay cả trong toilet cũng được trang trí bằng một bình hoa sen..... Hắn cũng rất thích cái hồ sen nằm ngay giữa quán, với đàn cá bơi lội tung tăng trong làn nước mát. Tìm ra một chỗ ngồi ưng ý ở khu vực trên lầu, hắn có thể nhìn bao quát toàn bộ không gian quán và ngắm nhìn hồ sen ở bên dưới. Thật nhẹ nhàng......
"Anh đi uống cafe với em nhé !" "Sẵn sàng thôi". Em cũng có sở thích sưu tầm quán cafe giống như hắn. Thế là hắn và em có mặt ở Sen khi ngoài trời vừa dứt cơn mưa dai dẳng suốt buổi chiều hôm đó. Hắn khẽ nở một nụ cười khi vị trí ngồi ưa thích của hắn vẫn còn trống. Một cafe cho em và một ca cao, như thường lệ, dành cho hắn. Hắn và em đã ngồi nói chuyện và tâm sự rất lâu và rất nhiều..... khiến cho hắn cảm thấy vui lên nhiều sau bao phiền muộn trước đó. Cảm ơn Sen rất nhiều !!!
Chắc chắn với Sen, hắn sẽ có lần thứ 4, thứ 5 và nhiều lần sau đó nữa.... hẹn gặp lại trong một ngày không xa, Sen nhé !
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X