Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Bánh Bao Bi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  42026

344 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       26/09/2007
    Quán Ăn Phước Thành
  • 125 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
  • Hôm nay BBB đi phiên dịch cho ông người Malaysia, xong việc thì cũng 6h tối rồi, đói bụng quá! đi đâu ăn đây? ăn cái gì đây? theo kinh nghiệm nhiều...lần phiên dịch cho người nước ngoài thì không gì hơn là mời họ thưởng thức món ăn thuần túy của Việt Nam cả, vậy là BBB hỏi chú tài xế taxi có địa điểm nào hay không? chú ấy liền giới thiệu quán này đây ( chắc 2 bên có ...hợp tác làm ăn với nhau rùi ~.~)

    Từ ngoài nhìn vào thì quán cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là bình dân. Nhưng được cái là sạch sẽ, người nước ngoài vốn thích sạch sẽ (ai chẳng dzậy!)

    Ở đây có các món làm từ tôm-cua-cá-gà-bò- ếch-lươn....chẳng biết chọn món nào cả! .BBB nhờ chị phục vụ đem cho mấy món "chủ lực" của quán. Không phải đợi lâu, lần lượt cá kho tộ, canh chua cá bông lao, bông bí xào bò, mắm chưng và cơm trắng ( tất cả đều làm phần dành cho 2 người ăn) được dọn ra, nhìn hấp dẫn, ăn cũng ngon, ông khách cứ khen mãi món canh chua. Ngon. Món nào cũng ngon. Cuối cùng còn có đĩa dưa hấu tráng miệng nữa đấy.

    Vậy tại sao BBB lại cho có 3 sao nhỉ? Vấn đề ở đây đây, 280.000đ là số tiền phải trả cho bữa ăn đó và 2 ly cam vắt. Theo mọi người như vậy có mắc không thì không biết nhưng BBB cảm thấy hơi....không được rẻ vì thấy món ăn cũng bình dân thôi :P.

    Quán này chu đáo ở chỗ, lúc ra về, họ chủ động kêu taxi giùm cho ông khách và BBB.( nhờ vậy mà được tip 20.000đ...... ~.~.....)
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!