Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cua Đồng Líu Lo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

8E, đường số 9, P. Tân Phú, Q.7
Gia nhập: 1/7/2011

Tổng Lượt Xem:  32313

133 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa điểm kinh doanh
11 lời bình
8E, Đường Số 9, PhườngTân Phú, Quận 7
8E đường số 9, Phường Tân Phú, Quận 7
Lời bình
  •       03/07/2011
    Cua Đồng Líu Lo
  • 8E, Đường Số 9, PhườngTân Phú, Quận 7
  • Cháo cua đồng rất ngon, đặc biệt là lẩu cháo cua đồng, thích nhất là được ăn với 5 loại rau vừa ngon vừa mát: mồng tơi, rau má, bồ ngót, rau đắng, rau đay và mướp.
Các phản hồi: (5)
2
 0
Phuon...
03/07/2011
Cua đồng LÍU LO, tên quán nghe vừa lạ mà cũng dễ thương nữa, hôm nào mình sẽ ghé ăn thử xem sao! líu lo, líu la, líu tíu,....
 
51
 0
ngocn...
04/07/2011
Cua đồng làm mình nhớ đến món canh cua rau ngót của mẹ, thèm quá.
 
2
 0
Phuon...
05/07/2011
Vừa mới đi ăn ở Cua Đồng Líu Lo về đây, quán cũng xinh và hay lắm, mình ăn tô cháo đặc biệt, úi cha ui ngon tuyệt! sẽ dẫn đám bạn đến ăn thử lẩu cháo cua đồng, hnay đi có 2 người nên không có ăn lẩu, nhỏ bạn ăn tô miến cua, nhỏ cũng khen ngon luôn miệng.
 
0
 0
hado1...
18/07/2011

Minh thich nhat mon chao Cua. Co the cam nhan duoc vi ngot cua cua, rau mong toi.. an va ghien luon. Chan ga hap mem. Cua rang me nem nem gia vi ngon. Che Sen duong phen an ngot nhung khong ngan. Ten quan nghe hay hay la la. Quan hoi nho, nhung Cach trang tri dep, ti mi, dan da. Co the thay chu nhan cua quan danh nhieu tam huyet cho quan. Hay den de cam nhan.

 
1
 0
kentd...
18/07/2011
Quán cua đồng này bán đủ thứ hết: lẩu + cháo + cơm + đồ nhâm nhi,.....nhưng tui chỉ thích có cháo thôi, cháo cua đồng. Tôi nhớ mãi thời thơ ấu, ở quê nội tui, đến mùa mưa là ba tôi hay xách xô thiết cùng với cần quéo đi quéo cua càng kình về nấu cháo cua, tôi nhớ mãi hương vị ấy. Đã bao năm rồi, thời ấy quê nghèo lắm! lúc còn làm ruộng thì bắt cua bắt cá làm thức ăn, làm ruộng cốt để có đủ lúa gạo ăn quanh năm, nhưng có năm đủ năm thiếu, nghèo vẫn nghèo! làm ruộng không đủ sống, không riêng gì gia đình tôi hầu hết bà con ở quê đều lên líp trồng rẩy hoặc cây ăn trái, nhờ thế cái nghèo cũng bớt đi, nhưng thay vào đó cua đồng dần dần cũng hiếm đi. Lâu lắm! không biết bao nhiêu năm rồi tôi quên hẳn các món ăn về cua. Giờ có dịp ăn cháo cua của quán cua đồng líu lo, tôi ăn ngấu nghiến không còn chừa một chút nào cả. Cháo cua của quán này ngon thật! Tôi không phải quảng cáo cho quán này, nhưng tôi thấy quả thật nó ngon, nó làm tôi có cảm giác như trở lại thời thơ ấu được ăn cháo cua do má tôi nấu từ cua mà ba tôi bắt về. Cháo cua ơi! sẽ ghé ăn tiếp thôi!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!