Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Mr.Hanki
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

http://hankicater.blogspot.com
Gia nhập: 14/7/2007

Tổng Lượt Xem:  68729

1607 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 8
4 sao -
 49
3 sao -
 19
2 sao -
 4
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       09/09/2008
    Cafe Bụi
  • 47 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
  • Năm nay mùa đông Sài Gòn mát mẻ và dễ chịu. Với dân chuyên "ngồi đồng" cà phê thì đây là mùa nói không với những phòng máy lạnh để lê la những vỉa hè...

    Thật bất ngờ là đề tài về cà phê vỉa hè Sài Gòn thời gian này tràn trên những blog của dân 8X. Các cư dân mạng hứng thú chia sẻ những tấm ảnh chụp được tại các vỉa hè và tung lên những lời rủ rê cà phê cóc như một mốt mới hợp… thời tiết.

    Vỉa hè Hàn Thuyên, nơi dân chơi Vespa trẻ thường chọn để "khoe hàng", sáng sáng chiều chiều những đám cà phê cóc ngồi chật kín cả những bờ cỏ công viên. Phong cách phục vụ bụi bặm chuyên nghiệp đến khó ngờ. Chủ "quán" lái hẳn một chiếc xe hơi chất đầy thức uống, thuê một chỗ dừng xe gần đó và cứ việc mở cửa chế biến thức uống ngay trong xe, rồi bưng ly nhựa cho khách ngồi lê la vỉa hè. Nếu có công an hay bảo vệ công viên đến nhắc nhở, chỉ việc lái xe đi là xong. Đây là góc công viên bán nhiều thiệp, post card, nên cũng là điểm tập trung nhiều người trẻ ưa lê la, bụi bặm.

    Một góc khác, ở Pasteur - Alexandre De Rhodes, gánh cà phê giải khát của hai vợ chồng nọ suốt ngày tấp nập khách đến. Không đợi khách lót dép ngồi bệt vỉa hè, chủ quán lúc nào cũng thủ sẵn những tấm nhựa hình chữ nhật hay giấy báo lót xuống vỉa và phục vụ thức uống đúng điệu hè phố một cách nhanh gọn nhất. Những chỗ ngồi lê la kiểu này không phải là giải pháp tốt cho những cô nàng có ý định khoe những bộ váy fashion mùa đông! Bạn gái đi cà phê vỉa hè để ngắm phố xá, tốt nhất chọn giải pháp jeans.

    Điều đáng nói, những quán xá kiểu này, mọi thứ đều được đóng chai sẵn, từ nước quất, cà phê đen cho đến sữa tươi... Có khách, chủ quán chỉ cần đổ nước ra ly nhựa rồi cho đá vào xộc xộc vài cái là có thể... bán một buổi chiều bụi bặm với giá rất vỉa hè (5-7 nghìn đồng/ly).

    Nhữ ng địa chỉ kiểu này có thể tìm thấy ở hẻm 47 Phạm Ngọc Thạch, vỉa hè Đại học Kiến trúc, quán Bông Giấy ở góc Trần Quốc Thảo- Ngô Thời Nhiệm...

    Gần đây, dân cà phê bụi tìm được một địa chỉ hấp dẫn, gọi là cà phê Dinh , thực ra là căng-tin của Câu lạc bộ 30/4, nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, sau khuôn viên dinh Độc Lập, giữa một "cánh rừng trung tâm", nên ngồi đây ăn sáng, uống cà phê thực sự thư giãn. Có thể nghe tiếng chim và thấy những chú sóc chuyền cành tìm thức ăn, những bất ngờ khiến ngẩn ngơ.

    Tất nhiên, chọn một địa điểm cà phê vỉa hè đường phố trung tâm sang trọng thì Highlands là lý tưởng. Mùa này, khó có thể kiếm được ghế ở Highlands Đồng Khởi hay Saigon Center. Nhưng những góc khuất như sau Nhà hát thành phố hoặc dưới toà nhà 33 tầng vẫn là những chọn lựa khả quan để vừa thưởng cái mát lạnh se se hiếm hoi của Sài Gòn, vừa ngắm đường phố tất bật trôi trong những ngày cuối năm.
Các phản hồi: (2)
11
 0
Grace
14/08/2007
Theo bạn G bảo, vào đây họ bằm chúng ta thành bụi, so expensive.
 
51
 0
carot...
04/09/2007
ban oi mua nay dau pai mua dong dau nhi :D,luc ban viet hinh nhu mua he ma hehehe
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!