Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
heo con ham an
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 22/6/2008

Tổng Lượt Xem:  31049

162 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       22/06/2008
    Bar Acoustic
  • 6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
  •     Acoustic nằm trong 1 con hẻm cụt ở Ngô Thời Nhiệm......Lần đầu tiên heo con đến quán này là do mới bắt đầu nghe rock vi heo con có đứa bạn hát rock ma........nếu như thổ địa nào hay đi coi rock ở bách khoa chắc cũng từng nghe band targus....Ấn tượng đầu tiên khi đến quán này là chiếc xe hơi treo ngược ở trước quán....trong quán trang trí cũng khá lạ mắt.........đi quán này thì phải đến sớm nếu không sẽ hết chổ ngồi........nếu đi vào dịp cuối tuần thì nên đặt chỗ trước.....Nước ở đây tương đối không đến nỗi quá mắc(vi có nhạc live mà)........thích nhất là sô cô la nóng,ôi chà,thật đậm đà.........heo con đã đi nhiều quán lắm rồi........ít quán nào có sô cô la nóng mà chỉ toàn là ca cao nóng thôi.........hôm đó nghe microwave hát bài "Love is the funeral of heart" khá là hay....nhưng không bằng HIM(tác giả)hehe...
         Quán nhìn chung là khá đỉnh.......còn một điều làm cho heo con thích quán này là toa lét ấn tượng quá....có hình simple plan đang ngồi tắm trong thùng...hehe...nếu bạn nào yêu rock thì hãy đến một lần cho biết nhá.......ah,còn một quán hát rock rất hay (yoko ah)nhưng không gian nhỏ lắm lần nào đến cũng đứng mỏi cả chân vì band  đó đánh hay lắm mà anh ca sĩ cũng rất là phong độ......(nhóm đó chỉ hát mỗi chủ nhật thoi)

     
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!