Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
kikiru
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/8/2008

Tổng Lượt Xem:  32611

207 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       03/09/2008
    Nhà Sách Văn Lang
  • 11B Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Đối với học sinh ,sinh viên chúng ta thì vào nhà sách là một trong những việc thường xuyên,để trao dồi kiến thức.

    Mình thi rất hay đi nhà sách và nhà sách văn lang là nhà sách mình hay đến nhất,ở đây có rất nhiều loại sách bạn có thể tha hồ đọc ,các loại sách được sắp xếp ở từng khu vực riêng biệt gọn gàng.

    Ở đây luôn cập nhật sách mới,và có cả khu truyện trang thiếu nhi tha hồ cho bọn mình đọc ké.hihiihi.

    Gía thành sách ở đây cũng rất được,đặc biệt là thái độ của nhân viên rất lịch sự,tận tình.
    Đến đây bạn sẽ thấy thích cho xem!

Các phản hồi: (2)
57
 0
Moonk...
04/09/2008
Nhà sách nào cũng cho đọc ké mà, he he mình vô mấy nhà sách toàn đọc kế mấy cuốn truyện thiếu lâm không.
 
0
 0
dolly
29/06/2009
        Chào bạn ,mình cũng rất hay đi nhà sách này , nếu là trước đây khi đọc lời bình của bạn về nhà sách này thì mình cũng đồng tình với bạn nhưng kể từ ngày hôm nay (28/6/2009) mình thề rằng sẽ ko bao giờ đến nhà sách này nữa .Bởi vì thái độ của một nhân viên giữ xe ở đây đã làm cho mình rất tức giận.

    Mình xin được kể chuyện đã xảy ra với mình (bạn có thể tin hay ko tin tùy bạn):

    Vào buổi chiều , khoảng 5h ,mình đi xe máy đến nhà sách này để mua sách ,hiển nhiên mình phải gửi xe ở nơi đây.

    Một lúc sau , mình đi ra nhưng mình ko mua gì (vì ko có sách mình cần mua). Mình đã đi đến trước chỗ để xe (phía bên hông nhà sách ) thì mình có điện thoại gọi đến nên mình đã ko đi vào chỗ để xe mà lại đi lên trên mấy bước để nghe điện .Sau khi nói chuyện điệnn thoại xong thì mình quay lại đi vào chỗ để xe .

   Nhưng mình chưa đi vào trong chỗ để xe thì nhân viên giữ xe ở đó đã nhăn mặt đứng chặn mình lại rồi lớn tiếng hỏi mình "Đi đâu đây?"  .
    Lúc đó mình cũng ko hiểu anh ta hỏi vậy nghĩa là sao, mình chỉ  trả lời là:"Dạ, thì em đi lấy xe" .
    Xong rồi anh ta lại nói lớn tiếng rằng :"Sao lại đi hướng đó , không đi nhà sách mà gửi xe ở đây hả?".
    Mình liền trả lời :"Thì hồi nãy em vô nhà sách rồi đi ra đứng ở đây nghe điện thoại có gì đâu.".
    Anh ta lại la lên:"Đừng có chối , tui thấy rõ ràng là em đi từ hướng đó,nếu có vô nhà sách thì đâu có đi từ hướng đó ra .".
     Mình cảm thấy rất là bực mình nhưng vẫn đứng giải thích cho anh ta hiểu nhưng anh ta vẫn khăng khăng là mình ko đi vào nhà sách.
      Anh ta còn nói :"Tui đâu phải ở đợ mà đi giữ xe ko cho mấy người".
       Lúc này là mình nhịn hết nổi rồi mình nói với anh ta nếu ko tin thì em sẽ đi vào nhờ một nhân viên nào đã thấy em đi vào nhà sách ra làm chứng . Rồi mình vào và hỏi anh nhân viên đứng ngay trước cửa ra vào và hỏi khi nãy anh có thấy em đi vào nhà sách ko thì anh này nói là "có " .
      Rồi mình dẫn anh này đến nói cho anh kia biết rằng mình có đi vào nhà sách .
      Mình nghĩ mọi chuyện đến đây là giải quyết xong , nhân viên giữ xe đó sẽ xin lỗi mình nhưng ko anh ta lại lớn tiếng nói rằng :"Dù có đi v&a
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!