Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
le8x
Xem 2 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
14/1/2008
22 lời bình
12 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
35 bạn
Tổng Lượt Xem:
55827
456
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
8
4 sao -
8
3 sao -
6
2 sao -
0
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
19/03/2008
Tào Phớ Tây Sơn
Phố Tây Sơn, Quận Đống Đa
Sắp đến mùa hè, thế nên tớ cá lúc nào mọi người cũng trong tình trạng thèm 1 món ăn mát mát, mà có vị thanh thanh, hơi hơi ngọt thì quá tốt. Chả thế mà kem luôn là sự lựa chọn số 1. Nhưng mà thứ 2 chắc chắn phải thuộc về
TÀO PHỚ.
Đó là món ăn vừa rẻ, vừa ngon lại bổ nữa chứ. Được làm từ đậu nành xong chan nước đường lên. Nhưng mà bây h, kinh tế phát triển, ai cũng thik ăn ngon hơn nên người ta chuyển sang chan sữa đậu nành pha với đường
.....Thèm quá ><.
Nhưng mà có phải ở đâu cũng bán
TÀO PHỚ
từ sáng tới 11h đêm đâu. Tớ mới biết một chỗ đấy nên phải giới thiệu ngay cho thổ địa nhà mình.
Đó là ngay đầu phố Tây Sơn có những chiếc xe bán hàng di động, những chiếc xe đấy ngày ngày vẫn bán chỉ trời mưa là nghỉ, còn mùa đông thì còn lâu ! Vẫn bán như thường ^^. Tin tớ đi, tớ không chém bão đâu. Không chỉ có Tào Phớ mà còn có chè, thạch, sữa chua nếp cẩm......Hấp dẫn chết mất !
Có 5k / 1 bát.
Rủ rê bạn bè đi cùng cho thú vị nhé ! Thêm bạn thêm vui mà ^^.
Và nhất là ngồi ở vỉa hè ăn càng ngon, càng mát
Một món ăn rất là dân dã, nó không chỉ ngon mà còn gắn nhiều kỉ niệm với tớ mà tớ tin là ai cũng đã từng trải qua. Nhớ hồi bé học mẫu giáo, cứ lúc về mà nhìn thấy bác bán tào phớ là ý ới đòi mẹ mua bằng được cho 1 bát, cấp 2, cấp 3 thì lại tụm năm, tụm bảy với bạn bè. Vui chết đi được !
Với tớ, lần ăn tào phớ gần đây nhất ở chỗ này chết cười không chịu được.3 đứa rủ nhau đi, đứa nào cũng nói chuyện tương lai : Rằng mai sau tao sẽ kiếmđược tiền tỉ
Chém chán chê cũng ăn xong .Thì phát hiện quên không mang tiền
Toi ! Thế là gọi ông anh đến, đợi mãi, tưởng ông ý mất hút. May quá anh ý có đến, nhưng mà rút mãi trong túi quần ra có 20k....Khà khà...Cũng đủ để trả 3 bát Tào Phớ.
He he....Đi ăn nhé cả nhà ! Mùa hè mỗi ngày mỗi bát là cực kì tốt cho sức khỏe
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(4)
475
0
Nice
19/03/2008
Sao trong SG chưa bao giờ nghe nói tới món này chứ ?
475
0
Nice
20/03/2008
Trước khi đi nhớ mang "bóp" theo nhé
28
0
lazy-...
26/03/2008
ở sài gòn nó được gọi là đậu hủ, nhưng chỉ có 3000đ/chén thôi.
9
0
p4nk
31/03/2008
Đấy là cái chỗ hôm ra sân y qua ăn á ? ...... Nhìn cái ảnh chụp chẳng hiểu tà phớ Tây Sơn ở chỗ nào ...
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X