Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Lan Tường
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/11/2007

Tổng Lượt Xem:  64587

1826 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 24
3 sao -
 54
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       07/09/2011
    Hàng Buffet Lẩu Phố Á - Asian Town
  • 6 Lê Quý Đôn, Phường 12, Quận Phú Nhuận
  • Ngay góc Huỳnh Văn Bánh và Nguyễn Văn Trỗi.
    Ngày thường:
    165K/người lớn
    85K/trẻ em
    Thứ 7, CN:
    190K/người lớn
    110K/trẻ em
    Em nghe có vẻ hoành tráng, nên sau bao ngày đắn đo suy nghĩ thì quyết định đi ăn thử.
    Kế hoạch khá lâu, nhưng nghe dân tình bàn luận xôn xao là chất lượng hok cao nên em cũng hơi run. 

    Vừa đến đầu đường, đã nhìn thấy 1 cái biển khá to: Cafe & Buffet lẩu Phố Á. E rẽ vào, gặp cô giữ xe khá nhiệt tình. Thấy cũng hài lòng rùi!
    Điểm bất ngờ tiếp theo là ... khuôn viên khá nhỏ, nhưng nhìn cũng khá ấm cúng.

    Có 1 anh, chắc là quản lý hay trưởng ca gì đấy, hỏi mình có đặt chỗ chưa, có dùng voucher hay phiếu gì không? Sau đấy mời mình ngồi vào bàn, sẽ có nhân viên đến phục vụ.
    Một chị phục vụ rất dễ thương đến hỏi mình chọn dùng nước lẩu nào: ngọt thơm nấm hay chua cay Thái? 

    Thịt bò và thịt heo xắt hơi nhỏ, nhưng bù lại bạn có thể ăn thoải mái, không cần đợi chờ như lẩu băng chuyền. Tôm cũng khá nhiều. Mực thì chỉ có râu mực thoai, nhưng làm khá sạch sẽ chứ không bị sót mực đen. Các món như bò viên, cá viên, chả cua, lòng bò (thăng long bò) thì ê hề. Có món đậu hũ cá, đậu hũ hải sản, cá viên thìa là ăn khá lạ miệng. Ghẹ thì tầm 7h tối mới có

    Lưu ý: Có lẩu Uyên Ương, tức là 1 nồi có vách ở giữa để bạn dùng cả 2 loại nước lẩu. Nếu khi bạn đến mà không đông khách thì bạn có thể nói nhân viên cho bạn loại lẩu này. Vì hình như loại nồi này khá ít nên chỉ có được 1 vài bàn có thôi. Nhưng bạn yên tâm sẽ không có sự phân biệt đối xử giữa nhóm đông khách hay ít khách, vì em đi 2 người vẫn dọn cho em loại này.

    Về phần gia vị cũng khá đa dạng, mỗi người có thể tự pha cho mình các món đồ chấm yêu thích: chao, muối tiêu chanh, nước mắm, nước tương, tương xí muội, tương ớt, tương cà,...

    Ngoài ra, sau khi ăn lẩu xong, bạn có thể tráng miệng bằng chè sương sa hột lựu, kem (hình như là tự làm, ngon hơn Vinamilk, mỗi ngày chỉ có 1 mùi thoai!), trái cây (dưa hấu, thơm).

    Điểm trừ: Toilet! Dơ, hơi lầy lội và khá nhỏ. Chỉ có 1 toilet nam và 1 toilet nữ.

 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!