Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cỏ Dại
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/6/2007

Tổng Lượt Xem:  95627

2534 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 39
4 sao -
 42
3 sao -
 12
2 sao -
 3
1 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       07/03/2010
    Cafe Trầm
  • 100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
  • Đọc lời bình từ thổ địa về Trầm từ những bài viết mà cứ chưa có dịp tới quán. Một buổi chán đời , nhỏ bạn thân, rủ nó tới đây. Bước qua cánh cổng vào bên trong, nó bị mê mẫn bởi cách trang trí ở đây. 1 con đường đá đi qua hồ nước, 2 bên là những bình cao thắp những ngọn nến rọi bước cho khách bước tiếp những bậc tiếp theo. Đi hết hồ nước đó. Nó leo lên 1 cầu thang không lang can vịn, mà tay vịn của cầu thang là những khoen bằng đồng được đính lên tường. Lên tầng trên nó lại phải đi qua 1 hành lang bắt qua giữa 1 ngôi nhà.  Quán có rất nhiều khu. Khu vực khi mới lên cầu thang có những phòng chỉ dành cho 2 người, phòng dành cho 1 nhóm bạn, bước qua hành lang thì có 1 phòng có nhiều bàn dành người thích ngồi máy lạnh. Trên mổi bàn đều có những ngọn nến lung linh và bình hoa.Thích ngồi trong phòng bên khu cửa sổ nhìn xuống lối vào và hồ nước. Bên ngoài phòng là khu vực ngoài trời dành cho các bạn thích khí trời. Nhưng điểm mà quá này bị trừ là khu vực ngoài trời rất tối và bị muỗi. Khu vực trong nhà thì ok hơn nhiều. Còn điểm nữa là quán buổi tối khá đông khó kiếm chỗ ngồi, phục vụ không nhiệt tình.  Giá nước ở đây cũng khá mắc  tầm 30k trở lên.

 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!