Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Minh Luân
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

The Hell
Gia nhập: 6/7/2008

Tổng Lượt Xem:  58148

482 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 9
3 sao -
 16
2 sao -
 2
1 sao -
 6
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       04/10/2008
    Cafe Aro
  • 390/7 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
  • Uống cà fê là phải sành điệu. Sành điệu là sao? Sành điệu là có 3 lý do sau:
    1. Phải có thời gian thật rảnh (để ngồi tán dóc với bạn bè)
    2. Phải thật thoải mái (cả trong lẫn ngoài)
    3. Phải nhâm nhi (cà fê mà uống từ từ mới fê)
    Đó, sành đệu của tui là thế!
    Với cái kiểu sành điệu đó nên tui rất ít khi uống cà fê. 
    Nhưng, mọi thứ thay đổi khi tôi đến quán Aro. Sành điệu được định nghĩa lại:
    1. Phải có khung cảnh đẹp (để ngồi ngắm)
    2. Phải có bạn để chia sẻ (thú vui uống cà fê)
    3. Phải có khói thuốc lá hòa với hương vị cà fê (đem lại 1 cảm giác đặc biệt)
    Nói thế thui, các Địa hiểu thế nào thì tùy nhá!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!