Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
CON MA BÚN BÒ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  50567

602 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 9
3 sao -
 8
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       19/07/2007
    Rạp Chiếu Phim Hòa Bình
  • 240 Đường 3 Tháng 2
  • 04/07/07 – 11:14 PM

    Hôm nay, đám ĐH lại rủ nhau đi xem phim tiếp.Cướp biển Caribe 3. Lần này thì xem ở nhà hát Hòa Bình. Ở đây chiếu sớm hơn các rạp khác -18g40 là bắt đầu, nên ông Thái ‘tổng quản” cứ dặn đi dặn lại “18g30 có mặt nghe chưa!”.

    18g30, tôi mới từ công ty xuất phát, vội gọi điện thoại cho nhỏ bạn hỏi đến chưa, có gì chờ trước cổng, nó bảo “ Lẹ lên, mày mà tới trễ là không mua được vé đâu đó!”. Hic,làm gì mà ghê thế!

    Đến nơi, dọc cầu thang đi lên và đại sảnh phía trước, người đứng ngồi chờ quá chừng, vào đến bãi giữ xe thì kẹt….Nhớ lời nhỏ bạn, tôi bắt đầu hơi lo...Không biết cái đám ĐH đã vào xem chưa, gọi điện thoại cho ông Thái thì không liên lạc được.Tối nay đã cúp học đi xem phim rồi mà không mua được vé là ..nhảm nhí lắm đó!

    Dù đông nhưng có 3 bãi giữ xe nên cũng không đến nỗi. Cũng thu tiền xe trước,nhưng không phải lúc bấm vé xe mà là lúc gởi xe rồi và ra khỏi bãi, có người đứng chặn lại thu phí nên không gây tắc nghẽn giao thông và bất tiện cho khách. Điểm này Hòa Bình tiến bộ hơn Cine box Lý Chính Thắng, cho nửa sao!

    Lúc ra, tự dưng thấy ngay đám bạn đứng đợi trên hành lang, tụi nó đã mua vé cho mình rồi!Thế là cứ ung dung mà vào thôi! Phim đã chiếu được 1 đoạn ngắn.Vì vô trễ nên đám tụi tôi được lên hàng ghế gần đầu xem.Nhưng có 1 điều bất tiện là các tối hù có thấy đường đâu, lại gặp bậc cầu thang ở lối đi nên rất dễ vấp té, tụi tôi phải bám vào nhau đi hoặc lấy điện thoại soi.

    Phòng cũng rộng tương đương Cine box LCT. Dù hôm nay trời mưa nhưng khách tới vẫn đông, ngồi kín tới 85% toàn bộ rạp. Hệ thống âm thanh khá tốt, gặp phim Cướp biển Caribe toàn đánh nhau, nhiều pha hồi hộp, gay cấn, âm thanh “đã” xem mới sướng! Thế nhưng mấy đứa xem chung lại bảo âm thanh bên Cine box LCT hay hơn. Chả biết nữa, 2 rạp này toàn đi lần đầu tiên ah và tôi cũng không đi xem phim nhiều nên chả biết so sánh đâu.Ông Thái thì nhận xét là rạp này máy lạnh vừa phải, đỡ cóng hơn bên Cine Box LCT và có độ cao ghế chênh lệch nhiều, ngồi xem không bị người phía trước che.

    Tóm lại, bữa xem phim này tôi cảm thấy hài lòng, phần vì phim rất hay ( diễn viên nữ chính đẹp ;) màn ảnh rộng ngắm sướng !) , phần vì thoải mái với chất lượng rạp nơi đây…
    ------------ -------------------- -------------------- -
    18 /07/ 2007

    Tối nay, đi xem phim “Die Hard” ở đây nữa với đám ĐH. Suất chiếu bữa nay trễ hơn, 19g10. Dù việc chưa xong, nhưng có hẹn 2 đứa bạn nữa nên tôi đến sớm hơn. Thế là có nhiều thời gian để quan sát địa điểm này hơn, và còn tranh thủ chụp hình về post trong Thổ Địa nữa chứ!

    Tôi vẫn thích Cinebox Hoà Bình hơn Lý Chính Thắng vì cái khoảnh sân rộng rãi như quảng trường phía trước, vô cùng thoáng mát, rất thích hợp cho các nhóm bạn tụ tập, chờ đợi nhau mỗi khi đi xem phim tập thể. Tranh thủ lúc chờ đợi, cả đám ngồi bệt dưới bậc cầu thang, vừa hóng gió vừa tám chuyện, ai đói thì ra phía trước mua đồ ăn. Chợt nghĩ, nếu có lúc tôi cần chuyện trò ,tâm sự ngoài trời với 1 người bạn nào đó, thay vì lên ngồi ở vườn hoa đối diện nhà thờ Đức Bà hay trước cửa Bưu Điện TP, nhà hát Lớn…có thể vào Cinebox Hoà Bình gởi xe, mua đồ ăn và cùng ngồi tám cho gần nhà, đỡ phải đi xa. Lợi thế khoảnh sân và “điều kiện tám” thế này, không phải rạp chiếu phim cũng có.

    Nhân viên bán vé cởi mở và nhiệt tình dù khách đông, trước giờ chiếu 5- 10 phút mà vẫn có người bu vào hỏi vé. Thời gian này đang có 2 bộ phim chiếu song song, đó là “Số 23 bí ẩn” và “Die Hard”.Cả 2 phim đều hấp dẫn nhưng “Số 23 bí ẩn” có sức hút hơn có lẽ do tên gọi và bảng hiệu đã khơi gợi sự tò mò cho bộ phim kinh dị này.

    Do đi xem phim tập thể thế này là 1 hoạt động ..định kỳ vào thứ tư hàng tuần của nhóm nên cũng phải có sự sáp xếp, tổ chức “pro” 1 chút.Ông Thái là “chủ xị” vụ xem phim này. Ổng sẽ canh có phim nào hay, đứng ra rủ mọi người, ai đi được thì trả lời trước, ngày thứ 3 sẽ rút lại số lượng người và Thái đi đặt vé. Tối thứ 4, ổng chỉ việc đến sớm 1 chút lấy vé và chờ mọi người đến đông đủ
Các phản hồi: (7)
73
 0
Hợp P...
06/07/2007
"diễn viên nữ chính đẹp ;)" lúc thì để ý con gái, lúc thì nói "mê trai". Tsk tsk. Khó hiểu.
 
68
 0
CON M...
07/07/2007
@Hợp Phố: "oh không, em chỉ giống anh Phố là mê ngắm hoa và ngắm gái đẹp thôi ! Còn nói "mê trai" là do hôm bữa có người vô nick em post bài Yesterday Piano đó!
 
52
 0
L.E.E...
08/07/2007
hic, em di coi roi.... chat luong dau co tot, ma`n anh rong nhung hi`nh ko ro~, mo*`.... ko bang GALAXY ...:( ...
 
68
 0
CON M...
19/07/2007
Hu..hu, bị giới hạn ký tự rồi, ko víêt tiếp được nữa!
 
504
 0
Trung...
19/07/2007
Phim Cướp biển nhảm dữ lắm. Không còn hay bằng 2 tập đầu. Cách đây 3 tuần anh có đi xem rồi, thất vọng!!!
 
68
 0
CON M...
19/07/2007
18 /07/ 2007 Tối nay, đi xem phim “Die Hard” ở đây nữa với đám ĐH. Suất chiếu bữa nay trễ hơn, 19g10. Dù việc chưa xong, nhưng có hẹn 2 đứa bạn nữa nên tôi đến sớm hơn. Thế là có nhiều thời gian để quan sát địa điểm này hơn, và còn tranh thủ chụp hình về post trong Thổ Địa nữa chứ! Tôi vẫn thích Cinebox Hoà Bình hơn Lý Chính Thắng vì cái khoảnh sân rộng rãi như quảng trường phía trước, vô cùng thoáng mát, rất thích hợp cho các nhóm bạn tụ tập, chờ đợi nhau mỗi khi đi xem phim tập thể. Tranh thủ lúc chờ đợi, cả đám ngồi bệt dưới bậc cầu thang, vừa hóng gió vừa tám chuyện, ai đói thì ra phía trước mua đồ ăn. Chợt nghĩ, nếu có lúc tôi cần chuyện trò ,tâm sự ngoài trời với 1 người bạn nào đó, thay vì lên ngồi ở vườn hoa đối diện nhà thờ Đức Bà hay trước cửa Bưu Điện TP, nhà hát Lớn…có thể vào Cinebox Hoà Bình gởi xe, mua đồ ăn và cùng ngồi tám cho gần nhà, đỡ phải đi xa. Lợi thế khoảnh sân và “điều kiện tám” thế này, không phải rạp chiếu phim cũng có. Nhân viên bán vé cởi mở và nhiệt tình dù khách đông, trước giờ chiếu 5- 10 phút mà vẫn có người bu vào hỏi vé. Thời gian này đang có 2 bộ phim chiếu song song, đó là “Số 23 bí ẩn” và “Die Hard”.Cả 2 phim đều hấp dẫn nhưng “Số 23 bí ẩn” có sức hút hơn có lẽ do tên gọi và bảng hiệu đã khơi gợi sự tò mò cho bộ phim kinh dị này. Do đi xem phim tập thể thế này là 1 hoạt động ..định kỳ vào thứ tư hàng tuần của nhóm nên cũng phải có sự sáp xếp, tổ chức “pro” 1 chút.Ông Thái là “chủ xị” vụ xem phim này. Ổng sẽ canh có phim nào hay, đứng ra rủ mọi người, ai đi được thì trả lời trước, ngày thứ 3 sẽ rút lại số lượng người và Thái đi đặt vé. Tối thứ 4, ổng chỉ việc đến sớm 1 chút lấy vé và chờ mọi người đến đông đủ rồi cùng vào xem, nên các thành viên cứ yên tâm đi làm về ung dung chạy đến, miễn đừng đến sau giờ bắt đầu chiếu,vé đã có người mua sẵn, không sợ hết vé và cũng không cần đến trước cả 30 phút để canh mua vé. Ngoài ra,vé mua cùng 1 lúc là cùng seri nên cả nhóm sẽ được ngồi gần nhau. Hai đứa bạn tôi rủ thêm không chắc tối nay đi được nên không đặt vé với ông Thái, thế là tự mua riêng. Nhưng muốn tẩt cả cùng được ngồi chung cơ…May sao, đến giờ cuối, có 2 người trong nhóm không tới được, chúng tôi bán lại vé mới mua và dùng vé bị dư trong nhóm để ngồi cạnh nhau. Nghe câu” bán lại vé”, tôi hình dung ngay đến cảnh..bán vé chợ đen..Nhưng không, nếu bạn không sợ ngại thì cứ rao bán trực tiếp cho những ai đang cần xem cùng bộ phim ấy hoặc đưa vé nhờ nhân viên bán lại cho khách dùm. Bạn chỉ việc đứng đó, chờ có khách đến mua vé cùng bộ phim ấy, nhân viên sẽ đưa vé của bạn cho họ, nhận tiền và đưa lại bạn 1 cách vui vẻ như khi bạn mua vé vậy. Cực kỳ đơn giản, nhanh chóng, chưa tới 5 phút chúng tôi đã “thanh lý” xong 2 cái vé. Die Hard –lại là phim hành động. Một lần nữa, tôi vẫn cảm thấy dàn loa Cinebox Hoà Bình rất tốt và “đã”, có sức truyền đạt những cảm giác gay cấn, hồi hộp đến thót tim của những pha truy đuổi, bắn súng! Nếu bạn chưa đến đây bao giờ, hãy thử ghé xem 1 lần và chia sẻ cảm nhận với tôi nhé! Bộ phim “Số 23 bí ấn” đang rất hot đấy!
 
68
 0
CON M...
19/07/2007
Ha..ha, đã khắc phục được cái dzụ giới hạn này rùi..Không cho ta post trong lời bình thì ta post trong phản hồi!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!