Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thutam6873
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/6/2016

Tổng Lượt Xem:  9811

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       11/06/2016
    Bánh Cuốn Thiên Hương I
  • 179A - 3 Tháng 2 Quận 10
  • Chủ quán bánh cuốn Thiên Hương (179A đường 3/2 Q10) đánh người đến hộc máu. Sự việc xảy ra vào 21g ngày 10/06/2016, sau khi tôi và bạn tôi vào ăn bánh cuốn xong thì trả tiền ra về như mọi lần. Lúc ra lấy xe thì tôi nghe nhân viên giữ xe làu bàu “Mẹ ăn gì mà để thẻ xe dính nước mắm”. Lúc đó nhân viên đó đứng cách tôi khoảng 1m. Sau đó, tôi và bạn tôi chuẩn bị ra về vì bạn tôi đã đội nón bảo hiểm thì nhân viên giữ xe tiếp tục đi lại gần, cầm ca nước rửa thẻ xe và tiếp tục chửi “Mẹ, tụi bây ăn cái gì mà để thẻ xe dính nước mắm”. Lúc đó, tôi trả lời “Bàn ăn đã dính nước mắm sẵn rồi, nhưng chủ quán không lau, đó không phải là lỗi của tôi”. Nhân viên giữ xe tiếp tục nói “Mẹ, lần sau tụi bây ăn mà dính nước mắm nữa là tao tạt nước tụi bây”. Khi đó bạn tôi nói “nhiệm vụ của ông không phải là để chửi tụi tôi, ông lấy quyền gì chửi khách”. Ngay lúc đó, có 1 người đàn ông khác đi xe ngược chiều và đậu xe trước mặt tôi và nói “Tao là chủ giữ xe ở đây, tụi bây ăn uống dơ dáy mà còn cãi hả”. Bạn tôi trả lời “Sự việc này không liên quan đến ông, ông có biết đầu đuôi câu chuyện không mà xen vào”. Lúc đó, 2 người chủ quán (1 nam, 1 nữ) vẫn đứng ngó mà không có bất kỳ hành động nào can thiệp đối với nhân viên giữ xe của mình, thậm chí còn ngồi cười. Sau đó, ông tự xưng là “chủ giữ xe” lao vào định đánh bạn tôi thì bạn tự vệ đỡ ra. Thấy vậy, chủ quán nhào vào đánh bạn tôi và xô ngã bạn tôi xuống đất. Cùng lúc đó, nhân viên giữ xe nhào vào đánh tôi và bạn tôi khiến tôi bị chảy máu mũi, miệng và bên cánh mũi rất nhiều, ướt cả 3 cái khăn ướt và ướt nền nhà. Sau đó xô ngã 2 đứa tôi vào 2 chiếc xe đang đậu cạnh bạn tôi. Khi bạn tôi thấy tôi chảy máu quá nhiều mới la lên, thì lúc đó 3 người họ còn xông vào định đánh, đến lúc máu không cầm được thì họ bỏ đi vào nhà. Điều đáng nói ở đây là NGAY CHỦ QUÁN (NGƯỜI ĐÀN ÔNG) THẤY NHƯNG KHÔNG CAN, CÒN ĐÁNH CẢ KHÁCH VÀ NGƯỜI CHỦ QUÁN (NGƯỜI PHỤ NỮ) CHỈ ĐỨNG CƯỜI. Sự việc sau đó đưa lên phường hòa giải. Tuy nhiên trong thời gian đó, bạn tôi phải đưa tôi đi cấp cứu, khâu vết thương lại và máu mũi và miệng vẫn tiếp tục chảy. Tôi thường ăn ở quán này chứ không phải 1-2 lần, và cũng chẳng phải đến đây để gây sự hay ăn không trả tiền. Bản thân chúng tôi có ăn học và cư xử đàng hoàng mà bị 3 người đó đánh đến mức không cầm được máu, mà bản thân chủ quán không hề có phản ứng gì đối với sự việc này, chỉ nói là không sao và đứng cười. Quán cũng có tên tuổi nhưng thái độ phục vụ thì có vẻ bất cần và thậm chí không lên tiếng về lỗi sai của phía nhân viên quán mình.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!