Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
nio_blade90
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/12/2008

Tổng Lượt Xem:  22919

40 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       03/12/2008
    Cửa Hàng Bánh Kẹo Thái Bình Dương
  • 591 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5
  • một lần mình tình cờ đi tìm một cửa hàng bánh để mua tặng cho cô bạn, và bất ngờ mình đọc được lời bình của bạn kewl ji ji đó, và cũng lò mò tới đây . lúc đầu đập vào mắt mình là một cửa hàng bánh theo kiểu take out , nhìn bên ngoài cũng khá nhỏ giữa một con phố tấp nập đông đúc người qua lại. ngay khi mới dựng xe ở ngoài thôi là đã có một chị lấy cho một cái dĩa và bắt đầu hướng dẫn cho mình từng loại bánh. ( phục vụ ở đây đảm bảo khỏi chê )

    Như bạn kewl đã nói mình hỏi ngay về bánh đô rê mon , bánh được để trong tủ lạnh. có 4 loại nhân ( chocolate , bơ sữa , đậu xanh và đậu đỏ ) ( 7000d / 1 cái )
    mình mua mỗi thứ 1 loại và cắn thử . chỉ cần một miếng thôi là đã phải cố gắng kìm nén không thét lên là " ngon quá " phải nói thật rằng  : bánh đô rê mon rất ngon, với giá như vậy cũng là vừa phải.

    Chưa hết , trong đó có rất nhiều loại bánh kem , đập vào mắt thôi là đã thấy nó rất đẹp rồi, loại bánh kem bình thường chỉ có 14k / 1cái loại bự hơn có giá 28k / 1 cái . mua ăn thử thì thấy nó thật là tuyệt vời, mua tặng cho bạn thì khỏi chê. 

    Chưa hết còn có loại bánh cuộn ( có 2 loại là khoai môn và bơ sữa ) bự ơi là bự đủ cho 4 người ăn no ( thề ! nói dóc cứ chặt đầu mình đi ) thế mà chỉ có giá 20k/ 1 cái ( quá rẻ với kích thước và chất lượng của nó phải không ? )

    Chưa xong, còn bao nhiêu loại bánh nữa . bánh có hình que kem ốc , bánh xốp sữa này, bánh xếp tầng  này . quá nhiều loại bánh ngon mà mình không biết tên ( khổ nỗi không dám móc dế ra chụp ) àh quên còn loại bánh chocolate nữa chứ ( bự như cái bánh mỳ , hic nghĩ tới lại thèm, ngon đừng hỏi ) còn các loại nước rất gì và này nọ ( nên tránh xa vì nhìn vào không biết đấy là nước ji nữa ) nhưng ai muốn thử thì cũng nên mua rồi giới thiệu cho mọi người thưởng thức nha .

    Thật tiếc cho bạn nào dám tự xưng là sành bánh mà không biết địa điểm này . mọi người hãy bỏ ra chút ít thời gian đến đó, đảm bảo các bạn sẽ không thất vọng đâu.
    giá cả ở đây dao động từ 7k đến 60k . mấy loại bánh từ 50k đến 60k là bánh bự ùi , nhìn vào là chảy hết cả nước miếng ra ùi ( ực ực )

    Mọi người đến đó và thử trải nghiệm một hương vị cực ngon và mới lạ nha, mình cũng đã ghiền bánh đô rê mon ùi.
    thank bạn kewl ji ji đó , hic iu wa moakkkk! ( chóc chóc )

Các phản hồi: (2)
4
 0
Sao d...
03/12/2008
Chà tự nhiên giờ nge nhắc tới đồ ngọt là sợ lém òi
 
464
 0
Kathy
03/12/2008
Bạn ơi bạn viết thưa ra một tí mình đọc hết lời bình của bạn mà hoa cả mắt, nhưng được cái là mình sẽ chạy đi mua bánh của doremon ngay, cảm ơn lời bình nhé!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!