Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
alone
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/6/2007

Tổng Lượt Xem:  72733

1228 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 17
3 sao -
 11
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       13/08/2007
    Nhà hàng Phố Hoài ( Fai Fo)
  • 77/13 A Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3
  • Chiều rớt vài tia nắng yếu ớt khi Sài Gòn lấm tấm những giọt mưa... rong ruổi, lang bạc rồi có lúc cũng chùng chân, bạn nói đi ăn món Huế, bạn dẫn đến đây ai dè là món Quảng, bạn àh, Phố Hoài là ở Hội An, bên phố cổ là con sông Hoài, khi nào có dịp về ta dẫn đi Phố Hoài mà ăn bánh tráng xúc hến với bánh đa...

    Thoảng mùi nhan trầm, nó giật mình khi vừa bước vào cổng, mùi nhan nghe quen quá, ,, không gian nhẹ, tỉnh và rất thân...Phố Hoài đón nó bằng tiếng gảy gita nhẹ...nhạc hay , 1 góc vườn cũng hay quá, khóay nhìn cái tượng bé xíu góc kia, trông buồn và cô độc...

    Mà có lẽ cũng đúng, nó chợt hiểu ra tại sao bạn, 1 đứa chính gốc Sài Gòn chưa từng biết Quảng gọi nơi này là quán Huế, khung cảnh mang vẽ cung đình, vài nhân viên phục vụ nói giọng Huế, chừng ấy thôi cũng gợi về chất Huế, nhưng nó vui vì bạn lại dẫn nó đến đây, nơi làm nó cảm thấy dể chịu. Nó nhìn thực đơn, lại không thoát khỏi món cơm hến, từng ăn và khen ngon ở Quảng Vị, càng làm nó tò mò và quyết định gọi món, nó muốn tìm sự khác biệt...

    Trong đầu đã định hình và nó đã đoán đúng, nếu Quảng Vị là bình dân của lối cơm quê, thì Phố Hoài thiên hướng cung đình, 1 tô cơm với hỗn tạp các vị, lai tạo của vị mè, vị rau sống, mắm ru ốt,.. 1 đĩa ớt bằm còn nồng mùi cay, và không như ở Quảng Vị, cơm hến nơi này bạn hãy trộn đều tất cả lên, thật đều cho cho tất cả thấm vào hạt cơm sẽ có vị thật lạ và 1 chén nước hến để bên sẽ giúp bạn cảm nhận hết cái vị đặc biệt của món cơm này...

    Toạ lạc giữa quán là cây xoài cao vút toả cành, 1 cái chiêng cổ treo cao, vài nhành lan bám cành khoe sắc,không gian rộng và thư thái có cả ngoài và trong, lối kiến trúc nguyên sơ không lai tạp, những bộ bàn gế gổ tươm tất phẳng phiêu, thực đơn nhiều món những đặc sản Quảng, có lẩu và món ngon các miền tuyển chọn, bạn có thể cafe nơi này trong mùi nhan trầm và tiếng gảy nhẹ của gita...
    Giá tham khảo từ 15---18.000d cho các món ăn thông thường, và...nhiều cái khác mà trong lần đầu không thể nhớ hết...

    Mưa rớt hạt thây cho những giọt nắng cuối ngày, lẫm bẫm vài câu hát về Phố Hoài, bâng quơ mơ về phố cổ...!
Các phản hồi: (5)
9
 0
Sun
12/08/2007
Ba tôi được sinh ra ở nơi đây và cũng vì thế mà Ông tôi đặt tên cho Ba tôi là Phô.Và Ba tôi có hứa với Tôi rằng một ngày kia Ba sẽ cùng tôi đi bên nhau dưới những chiếc đèn lồng của Phố Hoài.Cảm ơn A đã làm tôi nhớ về câu chuyện của hai cha con tôi.Ba ơi!Con gần về với Ba rồi đây....
 
182
 0
be bu
15/08/2007
Bài viết này hay quá, những nơi alone đến đều đẹp và lạ, công thêm cách viết của alone càng lôi cuốn người ta muốn đến để thưởng thức một lần cho biết
 
187
 0
alone
15/08/2007
thanks your commnet! rất vui....
 
126
 0
Cỏ Dạ...
15/08/2007
Bài viết của alone làm Cỏ Dại thèm món cơm hến qua!!!
 
126
 0
Cỏ Dạ...
18/08/2007
Cỏ Dại vừa mới ghé đây ăn. Món nào cũng ngon cả!Nhưng chưa có dịp ăn cơm hến. Hôm nào sẽ ghé lại để thưởng thức món này!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!