Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
alone
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/6/2007

Tổng Lượt Xem:  73290

1228 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 17
3 sao -
 11
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       23/07/2007
    Cafe Sao
  • 5 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1
  • Sao..
    Gặp lại tụi bạn cấp 3, không nghỉ tụi nó lại đi quán này, nhìn từ bên ngoài nó đã không thích( chỉ riêng nó thôi, nó nghỉ vậy)...
    Không gian hoành trang, 3 tầng, tiếp viên xinh đẹp và lịch sự, mọi thứ với cuộc sống hiện đại thì ok tất, nhưng nó biết ở đây không phải nơi giành cho mình, nhạc mở lớn đến nổi không ainói với nhau được lời nào, bạn bè lâu ngày gặp lại cứ hét toáng cả lên, nhạc sình sịch những bài hát mì ăn liền, nó không biết tên cả 2: ca sĩ và bài hát, còn nhạc sĩ thì chắc là thua luôn.

    Không khí có vẽ nóng, quán ngồi chật người,người người nói, người người cười, màu sắc áo quần rực rở, có lẽ như vậy nên quán này có tên là sao.
    Về decor quán ah, là sự hổn tạp của phong cách, mà thú thật để gọi được tên thì nó không tài nào gọi được.
    Bước vào tolel, nó thấy lấy lại 1 điểm cho quán này, tolet được chú trọng nhiều hơn, từ tường đến cách bố trí, những khung kiếng được nhân bản nhiều tạo cảm
    giác mơi lạ 1 chút..nhưng khoang, có 1 điều nó cần được nói..đang ngắm nhìn trong gương thì bỗng
    có 1 chú( phục vụ) lấy sẳn khen giấy đưa cho nó làm nó giật cả mình, chưa kể lúc nó ngắm mình thì nó đã biết có ai đó quan sát..thì ra, quán phục vụ tận tình đến nổi trong tolet cũng có người đứng chờ sẵn khi khách rửa mặt sẽ đưa khen lau.có lẽ nhiều người sẽ thích..còn nó thì không,
    Đồ uống giá từ 20-50 nghìn.
    Nó nôn nao, hối tụi bạn ra Hàn Thuyên nói chuyện,..
    Ra về cảm giác thênh không, nó không 1 cái ngoáy đầu..!


 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!