Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
nhatvy88
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/5/2009

Tổng Lượt Xem:  16312

60 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       07/05/2009
    Quán Cơm Tấm Vĩnh Viễn
  • 272_274 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10
  • Nói thật là từ khi lên tp học bạn chưa ăn được dĩa cơm nào gọi cho đúng là cơm tấm cả. Là dân miền tây nên không biết khẩu vị nó có khác gì không chứ cứ cảm thấy cơm tấm trên đây đúng ra nên gọi là cơm sườn bì chả ấy chứ không phải là cơm tấm (ấy đừng ném dép vào bạn...)
    Lần đó do đứa bạn chèo kéo tới quán vì lúc đó đã là 1h trưa hơn mà hai đứa vẫn chưa có gì bỏ bụng từ sáng. Cảm nhận đầu tiên là quán đông thiệt, chật cứng ấy chứ. Đứng chờ lát thì có người dạy đi về nên mới có ghế mà ngồi không chắc khỏi ăn mà đi về luôn quá. Tới màn gọi món thì quanh đi quẩn lại có mấy món nên kêu dĩa sườn. Tranh thủ lúc đợi chờ nhìn thêm lần nữa, nhân viên cũng ok, phục vụ nhanh nhẹn. Giá cả thì cũng mềm thích hợp với túi tiền sinh viên. Đợi lát thì có ăn. Nói chung thì ăn tạm được, nêm nếm khá vừa miệng( hay là do lúc đó đói quá nen gì cũng ngon). Nhưng có cái là do đông quá nên nóng chịu không nổi luôn ấy. Ăn xong tính tiền ra về mà áo bạn ướt cả lưng.
    Lần sau có ăn chắc mua về nhà thôi chứ ngồi ăn tại quán thì chắc không.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!