Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phạm Cường
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Trần Hưng Đạo, Quận I, TP. HCM
Gia nhập: 23/7/2008

Tổng Lượt Xem:  25836

82 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       05/11/2008
    Cafe Ký ức
  • 14 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10
  • Ký ức, 1 kỷ niệm khó phai trong tôi...

    Vào 1 ngày đó, cái ngày đầu tiên tôi hẹn với em, chính vào 1 mùa mưa, 2 đứa sau khi ăn xong cứ chạy loanh quanh không biết đi đâu, thế là đang chạy trên Nguyễn Chí Thanh thấy tên quán Ký Ức, ôi sao mà thân quen đến thế. Thế là cầu chuyện tình yêu của tôi và em cũng bắt đầu từ nơi đây.

    Cũng vào 1 chiều mưa 2 đứa cũng đến nơi đây, nhưng ko được ngồi ở cái ghế cũ, cái ghế mà nơi tình yêu vừa chớp nở chúng tôi đã ngồi ở đây. Nhưng bao kỷ niệm chợt ùa về

    Nơi đây là nơi có ko gian yên tĩnh và lãng mạn, các bạn có thể dẫn bạn mình đến đây thì quá là okie. Có thể ngồi trên lầu, ngoài sân hay trong phòng kín, mỗi nơi mỗi cảm giác khác nhau.
Các phản hồi: (1)
22
 0
Lan T...
05/11/2008
Cũng tới 1 lần rồi, ấn tượng đấy, nhưng xa quá
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!