Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ngo Dung
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 2/2/2009

Tổng Lượt Xem:  87605

660 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/10/2009
    Bar Factory
  • 102 Mạc Thị Bưởi, Quận 1
  •  
    Khai trương rồi lại đóng cửa để decor cuối cùng Factory cũng đã mở cửa trở lại. Thật sự háo hức khi tháy bên ngoài và lối vào thiết kế ấn tượng nên cũng gắng lặn lội qua bên Sunwah gởi xe để có thể được làm Boss, được thấy các Worker chân dài của Factory chào đón (theo như châm ngôn mà quán đưa ra). 

        Và mặc dù cùng một chủ với Acousitc, Factory lại được thiết kế hoàn toàn khác. Không gian hẹp nhưng  tạo cảm giác thoải mái với các bàn tròn đứng cũng như sự chu đáo của các phục vụ trong trang phục Worker đậm chất công trường. Cũng vì không gian hẹp như vây nên các Boss khó lòng nhìn được toàn cảnh sân khấu và chính lúc này mình lại thèm cảm giác gần gũi với ca sĩ hay không khí chật chội, vai đụng vai, mắt nhìn láo liên xem có ghế trống như ở Acoustic, Yoko hay Metallic. 
       
       Boss ở đây chủ yếu là người nước ngoài nên thành phần ca sĩ cũng đa sắc tộc lắm và họ chơi nhạc cũng hỗn tạp không kém, ban đầu là Rock Metal đinh tai nên Boss nào là tín đồ của thể loại này thì đây quả là thiên đường, rồi sau đó là vài bản Remix và cuối cùng là Pop Rock khó nghe. Nghĩ lại mà tiếc cho Factory, với không gian lạ với giàn âm thanh đỉnh như thế thì ca sĩ  lại hát bình thường quá chỉ trừ Thảo Trang hay Hà Okio diễn vội từ Acoustic qua. Nhưng điều quan trọng là họ không biết cách khoáy động không khí thêm sôi nổi mà đơn thuần chỉ biết hát mặc cho các Boss đang lờ đờ bên dưới. Nói thế chứ họ cũng vớt vát phần nào nhờ vài bản không lời chơi theo Rock Metal máu lửa ,nghe đinh tai nhưng sướng cả óc vâ cả cậu bé túc trực trong toilet luôn đon đả lau chùi, đưa khăn cho khách một cách tận tình.

       Cuối cùng sau bao ngày mong đợi mình cũng được mãn nhãn, thỏa chí nhưng đành "ta về ta tắm ao ta vậy" !

    P/S:  (15/10/2009) Factory mới đây đã có Ladies Night vào mỗi thứ 4 hàng tuần, các bạn gái vào đây sẽ được miễn phí 1 phần nước uống vào tối thứ 4 đấy.
Các phản hồi: (9)
174
 0
moon
19/09/2009
ND cũng thuộc hàng dân chơi thứ thiệt chứ nhỉ? "ao ta'' là chỗ nào thế???
 
39
 0
Ngo D...
19/09/2009
@moon: có ăn chơi gì đâu moon chỉ vì cái tội thích khám phá thôi :D. Và Ao Ta ở đây là Acoustic, Yoko, Metallic hay mấy quán hát nhạc Việt vì có đông đảo đồng bào Việt ta hơn chứ vào mấy cái Ao Tây như Factory hay Vasco, Cage thì chỉ thấy người thuộc dân tôc khác là nhiều !
 
15
 0
cool1...
19/09/2009

được đó ! bửa nào vào thử cho biết !ND cũng ăn chơi quá ha ? cho làm quen nha 

 
5
 0
Nguyễ...
20/09/2009
Haha, chua thay ai vik loi binh cho Factory, nghe wang cao ben Acoustic dữ lắm, oh, TA ko co di nhiu nhu bạn ND, nen hem co bik Vasco, Cage, ca Factory cung chua ghe wa bao h ^_^
Loi binh cua ND useful lam ma TA cung hok fai la tin do rock :D
Ah, voi lai wen, thks ban ND for visiting my profile on thodia nhe, lau lam rui moi len lai thodia, hem co thay phan hoi cua bạn.
 
0
 0
Lạc
23/09/2009
ha ha, ban D a`, bạn không nhớ chính xác nhé. Worker ở đó chân không dài lắm nhưng váy siêu ngắn, đặc biệt worker váy ngắn chuyên đứng ở đỉnh cẩu thang, cực hot nhá!!! Ngoài ra ca sĩ tuy hát không máu lửa lắm nhưng có màn múa bụng hơi bị hấp dẫn, đến nỗi bạn ngồi xem chảy cả nước mắt vì không dám chớp mắt đó.
 
39
 0
Ngo D...
23/09/2009
@Lạc: bạn Lạc thân mến, sau hôm đó mình phải nhỏ gần hết chai VRohto mới hồi phục thị lực nên lần sau đi thì phải đeo kính râm thui.
 
0
 0
Lạc
24/09/2009
duoc cai Factory nay rat kien quyet giu cho cho BOSS, vi co le BOSS chua nhieu lam. nhieu BOSS thi the nao cung loan het ca len. hehehe
 
0
 0
click...
19/10/2009

Theo mình thì âm thanh ở Factory không hay vì quá chát và không đều tai, nghe khó chịu vô cùng

 
464
 0
Kathy
21/10/2009
Đang tính tới đay nè dạo này tự dưng thích rock, kaka
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!