Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
canhdongnang
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/10/2008

Tổng Lượt Xem:  25887

98 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       28/06/2011
    Nhà Hàng Chay HUỲNH MAI
  • SỐ 1 TRẦN MINH QUYỀN P.10, Q.10
  • 1 buổi tối định qua Đất nhưng nhớ tới Ráng Chiều có nhiều người khen nên mình chạy qua. Vô rồi mới thấy thất vọng. Chẳng giống gì với những điều nhiều người khen ( chắc có khi có người viết để PR dùm quán chăng??) Đèn thì mờ mờ như mấy quán đèn mờ không gian thì nhỏ hẹp, kêu nước thì cái gì cũng không có, nhân viên phục vụ thì cứ tụm 5 tụm 3 nói chuyện. Thiệt là thất vọng. Ai có ý định tới đây thì suy nghĩ lại nha
Các phản hồi: (7)
46
 0
Sleep
28/06/2011
Mình chưa đến quán, nhưng thấy bạn mình khen mà. Có thể mỗi người có cảm nhậ khác nhau và theo thời gian thì có thể đã thay đổi.
 
135
 0
Duyên...
28/06/2011
Ráng Chiều vốn dĩ với không gian nhỏ, ấm cúng như một gia đình. Và vì là Ráng chiều nên không gian tối là đặc trưng của quán mà!
 
135
 0
Duyên...
28/06/2011
Ráng Chiều vốn dĩ với không gian nhỏ, ấm cúng như một gia đình. Và vì là Ráng chiều nên không gian tối là đặc trưng của quán mà!
 
3
 0
Nhà H...
09/07/2011
CHẮC BẠN XUI RÙI. BỮA MÌNH GHÉ THẤY QUÁN CŨNG OK MÀ.CHÁC NÓ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI PHONG CÁCH CỦA BẠN THÔI.GIỮA THÀNH PHỐ ỒN ÀO AI MÀ KHÔNG CÓ LÚC CẦN 1 KHÔNG GIAN TĨNH LẶNG ĐỂ THẢ HỒN THEO NHƯNG DÒNG NHẠC NHẸ ÊM Ả NHƯ TRỊNH CÔNG SƠN.NGÔ THỤY MIÊN...LÀ QUÁ LÃNG MẠNG
 
61
 0
Thị M...
11/08/2011
Nhìn hình thì mình cũng có cảm giác như những gì Duyên Sen nói (tuy có hơi thiên lệch, vì mình là fan của Duyên Sen mừ), hì! Không gian cũng đem lại hơi hướng bình yên, dễ chịu đấy chứ! Chắc là Lê Trần Thảo Nguyên gặp vận đen hôm ấy đấy!
 
1
 0
kdong...
10/09/2011
nhìn một dọc các bình luận thì thấy có vẻ được "gà nhà" khen hơi nhìu nhỉ ;;) Mình cũng chưa đi, nghe bạn nói vậy còn lười hơn (mặc dù cũng khá gần nhà)!
 
0
 0
dolce...
12/01/2012
Thảo Nguyên vừa nói đã có ối người bênh chằm chặp rồi....... nói bạn ráng chiều nghe, tôi thấy nhạc công không đánh được NTM hay TCP, TCS đâu!!! mà khách đến cũng có ai hát trữ tình đâu, với có 1 tiếng thì nhí nhố hết 45 phút rồi còn gì
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!