Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Doraemon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/6/2008

Tổng Lượt Xem:  64715

957 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 19
4 sao -
 28
3 sao -
 13
2 sao -
 6
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       07/07/2008
    Nhà Hàng Cafe 7 Kỳ Quan
  • 12 Đường 26 - Khu Dân Cư Bình Phú, Phường 11, Quận 6
  • Có 1 dịp nhân vào ngày lễ kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ mình,mình đã có dịp đưa ba mẹ đến với nhà hàng 7 kỳ quan này.Có thể nói khi chưa vào đến quán là ta đã thấy 1 số công trình vĩ đại của 7 kỳ quan mà đã được ở đây dàn dựng trở lại.Phong cảnh hùng vĩ của đền Nữ thần Artemis, Vườn treo Babylon, Kim tự tháp Giza, Vạn lý trường thành, Angko Wat, Vịnh Hạ Long… tất cả được tái hiện sinh động và hài hòa, tạo nên một quần thể kiến trúc độc đáo mang phong cách riêng cho không gian nơi đây.Khi bước vào bên trong khuông viên của nhà hàng mình thấy nhà hàng ở đây rất đông khách,có lẽ đây đã thu hút được khách về dáng vẽ sang trọng,nguy nga tráng lệ của khuông viên và dưới sự hấp dẫn của món ăn ở đây.Đặc biệt nhà hàng này chủ là người hoa nên các thức ăn và khách hàng ở đây thường là người hoa.Thức ăn ở đây thì khỏi phải nói,hết sức là ngon tuyệt mà nhân viên phục vụ cũng hết sức nhiệt tình.Nói chung đây là 1 quán ăn tốt.Giá cả thì cũng không quá đắt với 1 khung cảnh như thế này.Nhưng nếu muốn hưởng trọn cái khung cảnh như thế này thì mình nghĩ các bạn nên dùng cafe ở phía ngoài trc rồi hẵn vô hoặc cũng có thể gọi nhân viên mang ra cho mình măm cũng đc.Quán đặc biệt đông hết cả các buổi và các ngày,quán không nghĩ buổi nào cả.Nếu bạn đi với số lượng đông thì nhớ gọi trc cho họ mà đặt chổ đẹp nhé. ^.^
Các phản hồi: (1)
0
 0
vohan
28/03/2011
Tôi thấy quán này về thiết kế thì cũng được, nhưng thái độ nhân viên phục vụ thì tệ, kêu món thì lâu, ghế ngồi k thoải mái, dễ bọ té vì chân ghế khá hẹp. Vì có bữa tôi đi ăn sáng, kêu 3 phần cho 3 người mà 2 phần ra trước còn phần còn lại chẳng thấy đâu, 2 phần ra trước ăn xong mà phần thứ 3 kêu chung 1 đợt chẳng thấy đâu. Tôi bực mình hỏi thì được anh phục vụ trả lời "anh mới kêu mà thì phải từ từ chứ" nói rồi vội bỏ đi chẳng thèm nge tôi ừ hử sao cả. Còn phần ghế ngồi mới bực, ghế gì ngồi chẳng yên tâm chút nào, ngồi nghiên ngả người qua bên hong chút là té liền. Mà mấy phục vụ ở đó vô tình, lạnh cảm lắm. Thấy khách tế đứng đó ngó rồi bỏ đi, mặc dù đứng gần ghế ngồi té nha. Không thèm tới đỡ khách dậy hay hỏi han gì hết. Tôi thề không thèm ghé ở đó nữa, vì chẳng coi khách hàng ra gì hết. Tôi ghét cafe 7 Kỳ Quan. Đồ cafe cùi bắp.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!