Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Doraemon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/6/2008

Tổng Lượt Xem:  64719

957 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 19
4 sao -
 28
3 sao -
 13
2 sao -
 6
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       04/07/2008
    Cafe Trầm
  • 100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
  • trong cái bầu không khí ồn ào và náo nhiệt trên cái đất sài gòn này,nếu bạn cần tìm đến 1 nơi có được sự thanh thản và tĩnh lặn thì sao bạn không ghé qua Cafe trầm trên đường trần huy liệu này nhỉ ?
    Khi bước vào trong bạn dường như cảm thấy mình lạc vào 1 thế giới khác,thế giới không sự ồn ào của xe cộ qua lại và thay vào đó bạn sẽ nghe được những tiếng nhạc du dương,những tiếng nước chảy dài róc rách và những ngọn nến lung linh huyền ảo suốt trên đường bạn tiến vào.Quán trông thật huyền bí như hãn ta lạc vào 1 hang động cổ tích nào đó.Bước chân đầu tiên bạn sẽ thấy có 1 toàn tháp cao với những ngọn thác từ trên đổ xuống,không những vậy khi bạn ngước lên bầu trời bạn sẽ nhìn thấy rất có nhiều vì sao lấp lánh,đi trên lối đi là những ngọn nến thắp sáng cả lối dọc 2 bên là những pho tượng cổ kính mang đậm theo bản chất của hy lạp,phía dưới con chân bạn là những bờ đá và những chú cá tung tăng bơi lội.Nhìn chung bạn sẽ thấy khuông viên của quán cũng chẳng lớn gì cả nhưng trông cũng rất tuyệt và có thể chứa rất nhiều khách.Nhân viên của quán này cũng phục vụ hết sức nhiệt tình và chu đáo,giá cả thì cũng khá mắc tý (Đối với sinh viên học sinh chúng mình ),giá rẽ nhất cũng là 20K 1 ly nước,nhưng bù vào đó ta cảm thấy số tiền mà mình bỏ ra cũng rất là xứng với 1 khung cảnh như thế này.Đây có thể là quán tạo được ấn tượng tốt nhất mà mình đã từng biết. ^___^
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!