Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Mỹ Nồ
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Beyond the sea! :D
Gia nhập:
21/8/2007
53 lời bình
38 lời bình đầu tiên
3 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
65 bạn
Tổng Lượt Xem:
65522
1348
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
4
4 sao -
37
3 sao -
12
2 sao -
0
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
22/01/2008
Cafe B&A
58 Đường 20_P.Bình An, Phường Bình An, Quận 2
Chỗ này có hình mà sao k có lời bình j hết trơn vậy cà??? Hôm bữa đi chỗ ni với nhà Khủng và Rainy nè! Chưa đông mà đã lạnh, vì có gió của "cơn bão" được dự báo từ chiều nhưng mãi cả tuần sau k thấy tới!!! hihihi! hôm đó mà k có áo khoác thì có khi về đến nhà lăn ra chết vì trúng gió mất!
hic, mà viết cho 1 chỗ khá là lãng mạn thế mà toàn dùng từ bệnh hoạn, kakaka. Để cố viết thiệt là sến nụ coi sao!!!
Vẫn còn nhớ như in một chiều thứ 5 cảm thấy vô vị quá, bỏ cả việc, đi về tận quận 2, đến nơi thấy tiếc hùi hụi, giá như cứ đi mãi thì hay biết mấy, cảm giác ngồi trên xe máy, k cần biết đi về đâu, chỉ cần biết mình đang ngồi yên mà chuyển động là đã cảm thấy thích rồi. Gió mạnh thổi từng hồi, trời đất cứ như nói đừng đi đừng đi, càng nói như thế thì càng phải đi chứ!!!
Nếu hỏi nên đến B&A vào lúc nào, thì sẽ trả lời, nên đến khi có ý định chia tay ng iu ấy!!! Ngồi bên bờ sông, sóng cứ vỗ từng hồi, gió vẫn cứ lồng lộng, nhìn hướng lên cầu Sài Gòn, xe cộ đi lại tấp nập, k biết là đi về đâu, chỉ thấy họ đi rồi hình như cũng chính họ quay trở về! Nói thiệt, lúc đó có ngồi gần love thì cũng cảm thấy tâm trạng nữa là. Nếu chia tay love ở đây, chắc sẽ k quá buồn, vì giữa mênh mông trời nước, cảm thấy những gì đã có, đang có, sẽ có và đánh mất rất ư là nhỏ nhoi, vô nghĩa. Với lại có dòng sông phía trước, có j nhảy xuống cũng được (kế hoạch viết sến nụ bị phá sản hoàn toàn!!! há há há)
Em bé bán bông (giống cô bé bán diêm quá) lanh lợi, dễ thương lắm. Hôm đó mà đi với ng khác hoặc đi toàn girl thì thế nào cũng bắt mua bông cho bằng được, mặc dù cực kỳ không thích bông hồng. Hôm đó cha Khủng đi với con, cháu và ngoại tộc là Rainy mà mua bông "phát" cho mỗi ng một cái thì super kỳ cục, k ai muốn được "tặng" bông như thía!!! Để có thể không mua bông của cô bé, cả đoàn 4 ng lớn đã phải đấu trí dữ dội. hichic. Để nhớ lại nào:
-"bé đi kiếm chỗ nào có cặp có cặp đi bé, ng ta mua liền đó"
-"Chỗ này cũng cặp nè"
-"Cặp đâu? đây là 1 nhóm mà"
-"Anh này với chị này 1 cặp, chị này với chị này 1cặp!" (hic, hóa ra MN với Rainy là 1cặp???! Chưng hửng luôn)
Ngồi ở đây được cái k phải nhìn mặt bất kỳ ng đối diện nào!!! Thấy hay hay!Nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy k thể nào viết cho văn chương lai láng và cực sến được!!!haizzzzzzzzzzz!
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(6)
146
0
oishi
22/01/2008
vậy mà có người nói với mình ko thích xe máy đó nhe..ec ec..
S thích bài viết sến nụ này của em, đẳng cấp sến em đã đạt được roài đó nhỏ! kakaka...
504
0
Trung...
23/01/2008
Thân nhau nhỉ.
146
0
oishi
24/01/2008
Đọc kĩ bài của em hơn mới phát hiện em đang vẽ đường cho thiên hạ chạy đấy nhóc! Coi chừng cái người bị chia tay người ta tìm em tính sổ đó..lúc đó nhớ chạy ra Huế nhé!
46
0
rainy
25/01/2008
hix, nhắc tới hôm đó là thấy da gà nổi lên hết! Gió lạnh quá chừng, hôm đó tui đang bệnh mà k hỉu sao ngồi ngoài trời gió vậy mà về lại hết bệnh mới ghê chứ :D
65
0
Mỹ Nồ
25/01/2008
@s: chạy ra Huế thì có mà nhảy tàu tự vẫn, quần chúng cũng sẽ dí theo thoai hà, s vào hỗ trợ cho em đi!!!
@rainy: cái này ng ta gọi là dĩ độc trị độc đó!!! kaka! cứ thế mà áp dụng hen!
17
0
subin
30/01/2008
quán phục vụ cực kỳ tồi tàn, mình thix cái sân ở đó vì chìu chìu đá banh chơi, đừng có uống cafe làm j, dựng chiếc xe ngoài lw62 đường 2 người ngồi ngắm cảnh là quá romance
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X