Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Mỹ Nồ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Beyond the sea! :D
Gia nhập: 21/8/2007

Tổng Lượt Xem:  65523

1348 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 37
3 sao -
 12
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       17/01/2008
    Quán Ăn Miền Tây
  • 30 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11
  • Đi đến cái quán này vào ngày đẹp trời, kết thúc buổi học tư tưởng HCM, listening, trao đổi quà giáng sinh với tụi bạn, họp xong, vù sang chỗ bà con lớp C04 đang hội họp! (kỳ này thì bà Rainy cũng có mặt, k chọc tức bả được òi, hehe)
    Đến trễ.... hichichic, ăn uống mà đến trễ là hãm tài òi. Ai dè, thầy phán cho 1 câu: 2 bạn vô trễ kêu thêm ăn đi!!! héhé, ... "vầng mặt trời mùa xuân xanh thắm, là vầng mặt trời của em", đang đói dã man nhưng yêu đời khiếp khủng.
    Nhưng mà hỡi ôi, uống bia gần xỉn, ăn lẩu gần no, thì 2 dĩa ếch chiên bơ và lươn xào mới được khinh lên!!! Chịu nổi k? Ngon thì ngon nhưng no qué, mời cả bà con ăn cùng vẫn k thể nào nuốt hết!!!
    Đi ăn lâu lắm òi nên k thể nào nhớ nỗi giá cả, hình như món nào cũng 50k trở lên hay sao ấy, lẩu thì càng k biết!!!Có nhiều món nhậu từ các loài động vật đồng quê: ếch nhái ễnh ương cào cào châu chấu....
    Về chất lượng thì tạm ổn (ng sinh ra chỉ để biết món nào ăn được hay k ăn được, chứ k bao vờ quan tâm món nào ngon món nào dỡ!!! nhờ thế mà ăn cái j cũng được heeehe!) Lẩu có nguyên cái khay tròn gắn chung với nồi, k cần phải bưng lên bưng xuống, nước sôi mở nắp, lùa như lùa vịt tất tần tật mọi thứ vào, quấy lên quấy xuống, múc, chang chừng 1 chén lẩu, nhìn lại là hết trơn!!! ;D, lũ bạn chiến đấu quá dữ! Thầy cứ băn khoăn: sao ăn lẩu mà mấy đứa đứng lên chi vậy??? Hic, k đứng có mà húp nước quá! khàkhà!
    Số lượng thì có lẽ món hoành tráng nhất cơm chiên, cả 1 khay đầy, đem ra cuối cùng, đứa nào cũng ngất ngứ với đống bia bọt nên có ăn nổi mô!!! Lẩu thì khỏi nói, 5 phút, thế là xong! not much!
    Cả lớp 23 ng, một ng biến vào phút cuối, ngồi cả bàn dài, làm phải xách ly đi giao lưu từ đầu bàn đến cuối bàn!!! May là chỉ giao lưu phần nước chứ chưa bon chen như Bình Bẹc, giao lưu 2, 3 nồi lẩu luôn!!!
    Nơi đến k quan trọng, quan trọng là đến đó cùng ai... tinh thần và quan điểm này càng được quán triệt và thấm nhuần, còn thấm hơn cả tư tưởng HCM nữa,hehe.
Các phản hồi: (3)
124
 0
Mi Mi...
17/01/2008
"Ăn nhiều hay ít kg quan trọng mà quan trọng là đc ăn miễn phí", tư tưởng này cũng cần thấm nhuần lắm nè, keke. Ở đó có châu chấu xé phay kg Nồ? ^.^
 
146
 0
oishi
19/01/2008
Hờ..ăn chi mà dữ rứa hè? S cũng thấm nhuần cái tư tưởng: TIẾT KIỆM LÀ QUỐC SÁCH MÀ ĂN LÀ QUẤT SẠCH..em chưa đạt được cảnh giới này roài..tu thêm đi, ko thì cuối đời chả có gì mà ăn đâu em..KEKEKEKE..
 
46
 0
rainy
25/01/2008
hehe, hôm đó đúng là no muốn bể bụng. Mà cô k chịu theo chúng tôi vô học chuyên đề. Tụi lớp mình giả bộ xỉn, quậy quá chừng lun, ồ ào cả 1 khu vực, ai cũng quay lại nhìn như nhìn mấy đứa điên vậy (mà chúng ta điên thật muh keke)
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!