Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
gaumisaphan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/11/2008

Tổng Lượt Xem:  33071

356 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 15
3 sao -
 5
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       31/12/2008
    Kem Monte Los Angeles
  • 181 Nguyễn Văn Trỗi
  • Được 1 coupon thế là dẫn nhỏ cháu 5 tuổi đi ăn cho bit. Phải công nhận là quán nhìn sang thiệt. 2 cô cháu đi bị mắc mưa nên chui vô quán xong là kiếm chỗ ngồi liền. Ngồi xong thấy trên lầu có chổ, 2 cô cháu chạy lên xem, heheh, lầu 1 đẹp hơn ở dưới G. Nhưng vẫn xuống G ngồi vì nhỏ cháu bảo "Con thik xem ông già Noel leo dây ngoài cửa". Thế là chiều cháu. Ngày noel, quán trang trí chắc đẹp lắm, tui đi sau Noel mà thấy còn đẹp, tiếc... ngẩn ngơ. 2 cô cháu ăn 2 phần thiệt nhiều, cháu ăn nguyên phần kem trái dừa, ứ hự, than no quá, mà ngon quá, con bỏ thì tiếc mà ăn nữa thì .. con sợ mẹ la (mẹ không cho con ăn nhiều đâu). thế là cô ăn dùm con. Kem ngon, tính ra 1 viên kem khoảng trên dưới 10k. Cũng không mắc hơn bên Pinky, mà được cái rộng rãi, sạch sẽ hơn. Nhỏ cháu ăn xong chạy lung tung, nó bảo con lên tới lầu 2, lầu 3. Cô bit mới nể, vì bận ăn kem, có đi đâu mà bit..
    Về, trời vẫn mưa, cái lạnh của kem và của mưa làm 2 cô cháu cóng chân tay. Vậy mà vui.  Nhỏ cháu bảo mai mốt cô được cop-po thì dẫn con đi ăn nữa nha. Con thèm kem dừa nhất. Hứa với cháu, vậy là phải để dành tiền nữa rùi. .....
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!