Tổng Lượt Xem: 22025
Hồ này là do người ta khai thác đá lâu năm rùi, hết đá, thế là người ta bỏ nó lại, thành 2 cái hồ nhân tạo lun. lâu lâu cây cối, rêu phong mọc đầy. Theo tui thấy là đẹp. Hồ khá sâu với xung wanh là nhữnh vách đá dựng đứng, tuy ko cao nhưng nhìn cũng hoành tráng. Địa nào ở Thủ Đức mà ko bít cái hồ nay đảm bảo tui chít lìn. trùi. Buổi chìu nóng nực mà ra đây hóng gió thì ko còn chỗ nào mát hơn. dạo này bà con hoạt động ở hồ đông lắm. chìu chìu, đặc biệt là t7, cn, thấy đầy nhóc người thả diều lun, ko thì câu cá, thậm chí tắm nữa kìa, hehe. vì nước hồ trong xanh lắm mà. Chỗ này đi dã ngoại hay đó. Hôm rồi tui có nghe bạn tui bảo trên hồ còn có 1 ao sen nhỏ nữa, làm tui ham hố dậy từ sớm tinh mơ. lên tìm mún lòi mắt lun, mà k thấy.bù lại tui khám fá ra1 góc nữa đẹp hơn của hồ đá, hehe. Tui chỉ đường nè: bạn tới Suối Tiên, hỏi đường vô ktx ĐH quốc gia, từ đó bạn hỏi hồ đá ở đâu là đc chỉ tận tình liền, lưu ý hỏi mí bạn sv ấy nha.
ẹc, đừng thấy người ta tắm mừ bắt chước nhảy xuống nghe,hồ sâu lắm, nước lại rất lạnh,chuột rút như chơi. Mí lị đừng đi buổi tối, ghê lém á.